img-7898-1782439758.jpeg
Ảnh chụp màn hình

Bởi mạng xã hội như FB, Instagram, X (Twitter) có ưu điểm nhanh, và đại chúng. Chỉ cần một cái Smatphon, thì bất kỳ ai cũng có thể đưa tin. 

Tai nạn, cãi vã, hở mông của người nổi tiếng... sẽ thành tin và có thể nóng sốt. Lượng "người đưa tin" trên mạng xã hội tăng, thì số vụ "lên phường uống trà", "7,5 củ", thậm chí bị khởi tố hình sự về việc đưa tin cũng tăng theo.

Còn báo chí không hướng đến mục tiêu nhanh nhất, mà luôn phải "đúng nhất". Đây mới là tiêu chí sống còn của báo chí. 

Bởi CQ báo chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về độ chính xác, khách quan của tin tức. Một tin tức được viết trên Facebook, có thể làm người đọc bán tin, bán nghi về tính chính xác, khách quan của tin đó. Nhưng một bản tin đăng trên báo chí, là sản phẩm của một tập thể, chịu sự chế tài của pháp luật. Nên người đọc không phải nghi ngờ gì nữa về độ chính xác, tính chuẩn mực của bản tin đó. 

Người được cấp thẻ "Nhà báo" được đào tạo bài bản, trình độ tối thiểu Đại học. Tuân thủ các điều kiện, đạo đức từ 2 năm trở lên mới được cấp thẻ NB.

Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tòa soạn về tính chính xác, khác quan, trung thực về tin, bài mình khai thác.

Đã có nhiều Nhà báo bị tù, bị tước thẻ vì lấy tin sai quy định, đưa tin không chính xác, hoặc với mục đích xấu. 

Nên mỗi bản tin, bài viết trên báo chí là một quy trình bài bản, đúng pháp luật, không có chỗ cho sự hời hợt, thiếu kiểm chứng. Còn người đưa tin trên FB, chỉ là một cá nhân.

Sự chính xác, chuẩn mực của tin tức trên FB, phụ thuộc rất nhiều vào nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của chủ FB. Họ (FB Ker) không chịu trách nhiệm với bản tin đó.

Trước sự bùng nổ đến mức nhiễu loạn thông tin, vai trò của báo chí lại càng rất quan trọng. Khẳng định tính chính danh, trung thực của thông tin. Những bài viết phản biện, phân tích, bình luận thời sự xã hội trên báo chí luôn có sức nặng và tính xây dựng. Khác hẳn với một vài ý kiến đơn lẻ dưới dạng STT trên FB, X...

Một bộ máy (nhà nước) vững mạnh, là bộ máy biết dừng lại đúng ngưỡng, đúng ranh giới. Báo chí có chức năng phát hiện ra ngưỡng, ranh giới đó. Nên nhận định "báo chí đã lụi tàn, thua mạng xã hội" chắc chắn của người có tư duy rỗng, khó tiếp nhận được thông tin trên báo chí. Chỉ phù hợp, tiếp nhận, like được các tin tức, hình ảnh rẻ tiền trôi trên mạng xã hội thôi.

Viết còn sai chính tả, mà bàn về báo chí. Thua.