Ảnh chụp màn hình
Một tài khoản mạng xã hội D.N. viết: ""Tên công, của tư"
Một điều khiến tôi luôn băn khoăn là vì sao nhiều cơ sở y tế tư nhân lại được đặt tên gắn với địa danh của tỉnh, chẳng hạn như “Y học Nghệ An”, hay có những tên gọi như "Bệnh viện Răng hàm mặt Nghệ An"... khiến nhiều người dễ liên tưởng đó là bệnh viện công của tỉnh.
Với người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những người ít tìm hiểu thông tin, chỉ cần nhìn vào cái tên là rất dễ mặc nhiên nghĩ đây là cơ sở y tế của Nhà nước hoặc có sự bảo chứng của cơ quan công quyền. Trong khi trên thực tế, đây vẫn là các đơn vị hoạt động theo mô hình tư nhân.

Vụ việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An vừa qua, khi cơ quan công an đã khởi tố nhiều người để điều tra về hành vi bị cáo buộc lừa dối khách hàng, là một lời cảnh báo đáng suy ngẫm.
Đây không phải để đánh đồng tất cả các cơ sở y tế tư nhân. Rất nhiều phòng khám tư làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và có chất lượng. Tuy nhiên, tôi cho rằng đã đến lúc cần xem xét chặt chẽ hơn việc đặt tên các cơ sở khám chữa bệnh. Những tên gọi dễ khiến người dân hiểu nhầm là cơ sở của Nhà nước hoặc của tỉnh nên được quản lý rõ ràng hơn để tránh gây ngộ nhận.
Trong lĩnh vực y tế, niềm tin của người dân là vô cùng quan trọng. Một cái tên có thể tạo sự tin tưởng, nhưng cũng không nên trở thành yếu tố khiến người dân nhầm lẫn về bản chất pháp lý của một cơ sở khám chữa bệnh.
Hy vọng các cơ quan quản lý sẽ rà soát lại quy định về tên gọi của các cơ sở y tế, tăng tính minh bạch để người dân có đầy đủ thông tin trước khi lựa chọn nơi gửi gắm sức khỏe của mình".
Tài khoản khác mạng tên H.PH. viết: "Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An là một cơ sở y tế tư nhân, do người từ Hà Nội vào mở ra và điều hành, không phải bệnh viện công hay đơn vị trực thuộc ngành y tế Nghệ An.
Tuy nhiên, chính cái tên "Y học Nghệ An" lại rất dễ khiến nhiều người, đặc biệt là những người chỉ đọc tiêu đề hoặc đọc lướt trên mạng xã hội, hiểu nhầm đây là một cơ sở đại diện cho ngành y của tỉnh. Vì vậy, khi vụ việc bị phanh phui, không ít người vô tình đánh đồng với cả hệ thống y tế Nghệ An.
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận công tác quản lý. Là một phòng khám được cấp phép hoạt động trên địa bàn, cơ sở này vẫn thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng.
Trong thông tin báo chí và trên mạng xã hội, nếu không nhấn mạnh đây là phòng khám tư nhân do nhóm người từ Hà Nội thành lập và điều hành, rất nhiều người sẽ chỉ nhớ Y học Nghệ An xảy ra bê bối, từ đó hình thành cái nhìn không đúng về cả ngành y địa phương. Công tác truyền thông cần phải rõ ràng về bản chất hơn, để tránh những đánh đồng chung không đáng có".

Trước đó, bằng thủ đoạn “vẽ bệnh”, thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang rồi ép người bệnh sử dụng các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực, nhóm đối tượng núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang.
Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao. Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, triệt xóa đường dây này, khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng".