Mới đây, trên mạng xã hội có bàn tán hình ảnh của một cô gái mặc áo sơ mi đến cây ATM gạo để lấy. Trước vẻ ăn mặc của cậu này, bảo vệ đã đuổi cậu đi vì nghĩ cậu là người có tiền nhưng vẫn đi lấy đồ.
Hình ảnh cậu thanh niên lủi thủi bước về, khuôn mặt buồn rầu được nhiều Youtuber đăng tải lên mạng khiến nhiều người вức xύc với hành động của cậu thanh niên này. Khi ăn mặc đẹp nhưng lại xếp hàng để lấy gạo. Thoạt nhìn ai cũng tưởng cậu này là con trai nhưng thực ra cậu là con gái nhưng thích ăn mặc như con trai

Hình ảnh cô định lấy gạo từ thiện

Cô xếp hành đến lượt

Thì bất ngờ bị đuổi
Trước hành động của bác bảo vệ, nhiều người đã quay lại clip và đăng tài trên trang cá nhân và trên Youtube để chỉ trích cô gái này. Đoạn clip nhận được rất nhiều phản hồi trên xấυ trên mạng.
Thế nhưng sau khi hình ảnh của cô này được xuất hiện, nhiều người đã đến để tìm hiểu gia cảnh thì mới biết nhà cậu này cũng chẳng khá giả gì, cũng thuộc vào diện khó khăn. Sau khi biết chuyện nhiều người đã nhận sai khi tin về thông tin 1 phía để chỉ trích người khác
Một bài viết đã bức xúc trên mạng có đăng tải:
1- 2kg gạo, rồi youtuber, quản lý, bảo vệ phát loa ngăn chặn, quay lại rồi tung lên mạng xã hội để đánh giá nhân phẩm người ta. Từ thiện là từ bi, chứ không phân biệt chiếc áo đang mặc, hay chiếc xe đang đi. Có đói có khổ, có thiếu người ta mới đi xin 2kg gạo.
Giá trị của nó là khoảng Ba Mươi Ngàn Đồng, thật lòng không ai sang giàu mà đội nắng đội mưa đi xếp hàng xin gạo để bị bôi nhọ như vậy. CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO, nếu người nhận có tham lam thì cái nghiệp họ sẽ phải gánh. Xin đừng cho phép bản thân được quyền đάɴʜ giá, bôi nhọ người ta bằng clip, hình ảnh.
Giá trị ATM Gạo sẽ ý nghĩa hơn khi nó không có sự phân biệt đối xử người nhận và không có những máy quay hình xấυ xí luôn rình rập đồng loại trong mùa khó khăn này. Nếu đã cho thì đừng sợ và nếu đã sợ thì tốt nhất đừng cho. Làm từ thiện là xuất phát từ tâm, chứ không phải chà đạp người khác mà để PR cho hoạt động nhân đạo của mình.
Ánh mắt của cô gái trong hình ngày hôm qua như bất lực. Nhìn em ấy còn như kiểu sắp khóc, với hình ảnh như vậy liệu ai có dám chắc rằng em ấy không bị ảnh hưởng???

Một bình luận tiết lộ về gia cảnh của cô gái này
Sau khi hình ảnh xôn xao, một số nhà hảo tâm đã đến thăm cậu và giúp cho cậu chút quà. Trên trang cá nhân của người này có đăng tải.
Sáng nay mình mới biết chuyện của em, nên mình mới gọi cho em ấy. Khi mình ngỏ ý muốn gửi chút quà cho em thì em ấy bảo từ ngày hôm qua đã có nhiều người giúp em rồi. Nên em bảo mình nếu được có thể giúp bạn khác. Tới khúc này mình thật sự thấy thương em ấy. Khi những người tự cho mình là có lòng tốt lại đi vùi dập người khác, còn những người khó khăn thì họ lại sống tử tế 1 cách bất ngờ.

Cô được nhận quà
Hình như em ấy không phải là bạn trai đâu. Em ấy là nữ mặc đồ con trai thôi. Vì giọng em ấy là nữ. Em ấy bảo em là con gái những thích mặc đồ con trai ạ. Nên nếu ai có gọi em ấy thì cẩn thận nhầm kẻo em ấy ngại. Mùa đói kém.
Làm ơn sống tử tế với nhau. Không phải ai đi xe xịn, người to con hay mặc đồ đẹp họ cũng đều giàu có cả. Các em sinh viên có em nhà không có điều kiện, lăn lội ở thành phố chỉ mong bám trụ được để đến trường, có được 1 tấm bằng đại học để sau này đỡ khổ. Sau mỗi buổi học thì chạy xe ôm, bưng bê quán nhậu.
Đâu có phải ai cũng có bố mẹ làm ông này bà nọ hoặc kinh doanh có tiền nuôi con ăn học đâu các bạn ơi ! Không giúp được người khác thì làm ơn đừng Tạo nghiệp!
Share: Di Hà, Tien Doan Nguyen