Nhiều ông cứ nói rằng "4 năm đại học anh chờ, 2 năm đi lính anh giờ mất em", câu nói này khá quen thuộc với nhiều anh em đúng không. Nhưng với những người đi tù thì lại khác. Tìm một cô gái đợi bạn ra trại thì còn lâu nhé!
 
Kể từ khi bị bắt với nhiều tội danh chồng chất, đời tư của cậu ấy được khai thác rất nhiều, đặc biệt là cô gái ở cạnh nhân vật nổi tiếng trên mạng này. Thông tin cô gái này có tình mới sau khi anh ấy đi trại đến tận 5 quyển lịch. Để một người con gái đợi anh đến 5 năm thanh xuân thì cô ấy phải là một người chung thủy lắm, nhưng hỡi ơi kiếm đâu ra cô ấy bây giờ
 
Lại những câu chuyện về lũ trẻ xóm tôi. Gọi là lũ trẻ cũng không đúng vì chúng nó luôn có một câu cửa miệng: "Tuổi đời ông hơn tôi nhưng tuổi xã hội thì ông không thể bằng tôi được". Tôi cũng chưa hiểu cái tuổi xã hội của chúng nó được tính thế nào nhưng hình như xã hội của tôi và chúng nó sống khác nhau.
 
 
Bài viết của anh ấy mới năm ngoái thôi
 
Mình đi làm rồi nên thế giới chắc cũng bị thu hẹp lại, cả ngày loanh quanh văn phòng với mấy ông đồng nghiệp, cùng lắm thì vài đứa bạn cấp 3, đại học, rơi rụng nhiều nên mỗi cấp cũng chỉ còn 1, 2 mống. Đấy là xã hội của tôi, còn với chúng nó xã hội là như nào nhỉ?
 
Xã hội ấy là mấy đứa bạn theo đúng chất "xã hội" luôn, tuy tuổi mới ranh con nhưng cái gì cũng biết. Từ dân chơi đến cách ăn chơi, tuổi xã hội phải được đo bằng chuyện ông có biết đua xe hay đã từng cầm đồ đi đâm chém hay chưa. Thế mới gọi là "xã hội".
 
Xã hội ấy 1 phần là do chúng nó sống ké của các giang hồ ма̣ng, tất cả kinh nghiệm sống được thu nhặt từ những chia sẻ của các đại ca 4.0.
 
Trước là Bảnh, Trường Con, Tiến Bịp,.... Sau này lại đến lũ "tên tuổi gì đấy + từ Bênh". Tôi không nói chia sẻ của những người ấy là đúng hay sai nhưng phần nào đó khiến bọn trẻ chúng nó nghĩ "xã hội", tù tội,... là thứ gì đó đơn giản lắm.
 
 
Ngày ấy còn nồng ấm lắm
 
Đua xe không đi trại được đâu => Trẻ trâu đua xe trên Hồ Hoàn Kiếm 6-8 tháng ăn cơm nhà nước. Bán "hàng trắng" mới sợ chứ chơi 1 tý việc gì, "đồ ngon ai không chơi thì thiệt" => 2 idol giới trẻ mới bị công an tóm vì sử dụng "bột trắng" trái phép tại chung cư.
 
Mà đã dính đến án thì ok các ông có thể làm lại cuộc đời nhưng xin lỗi, vết mực thì không bao giờ xóa đi được và cuộc đời thì đ cho m 1 bản nháp nào cả đâu. Tuổi trẻ sẽ khó khăn hơn nhiều lần người khác. Chưa kể đến những mối quan hệ của các ông.
 
Chẳng có bố mẹ nào tự hào khi con mình dính án, chẳng có cô gái nào chờ đợi được các ông đến tận 10 năm và chẳng có thằng bạn nào lên thăm nuôi như lời chúng nó đã hứa cả đâu. Cái giá cho sự anh hùng chốc lát sẽ là cả tuổi thanh xuân.
 
 
Đừng thấy mấy thằng đi tù, xã hội tung hô như một thần tượng để rồi nghĩ "ồ đi tù cũng có cái gì đâu, 10 năm sau ta lại phong lưu lãng tử".
 
Không, nó là vết trượt khiến các ông bị chính cái "xã hội" ấy lãng quên, những thằng bạn trẩu ngày nào chúng nó cũng có cuộc sống riêng hết còn mỗi các ông bị các nông nổi trẻ trâu ấy bó buộc lại thôi.
 
Chuyện tù tội, người ta né ra còn chẳng được, các ông lại cứ dương dương "Ừ cùng lắm thì tù nhưng tao phải cho nó biết thế nào là lễ độ". Nhưng chỉ sợ đứa đầu tiên biết sống lễ độ là các ông khi đứng trước pháp luật thôi. Đừng đo sự trưởng thành bằng những thứ vớ vẩn ấy nữa. Bạn như thế là dở rồi!
 
(Share: Beat)