Thất nghiệp từ tết đến nay và hết tiền nên Hà mới tới cây ATM Gạo ở đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM xin gạo. Thế nhưng, cô bị nhân viên nơi đây từ chối cho gạo và còn bị quay clip đăng lên trang MXH


 
Trước những món của người dân cùng với những lời xin lỗi muộn màng của các youtuber – người đã làm tổn thương mình, Hà vẫn khó thể nào mở lòng vì em sợ mình tổn thương một lần nữa.
 
 
Một khi mà lòng tự trọng của con người bị tổn thương, họ sẽ trở nên rụt rẻ, khép kín và sợ ʜãi trước mọi người. Cô gái bị chỉ trích oan khi đến xin gạo ở máy AMT cũng vậy. Bị từ chối, bị quay clip rêu rao, bị chỉ trích, những áp lực vô hình đã khiến Hà không thể mở lòng với mọi người.
 
Mới đây, trong một video clip đươc cư dân mạng đến thăm nhà quay lại, Hà trông buồn và tiều tụy đi nhiều dù chuyện chỉ mới xảy ra vài ngày. Những người ở chung nói trong bức xúc :“Thằng này nó nhỏ, nó khờ quá nó có biết gì đâu. Việc này nó làm tổn thương, xúc phạm danh dự người ta rất là lớn. Tại thời điểm đó người ta đang khó khăn chứ không hẳn người ta lúc nào cũng khó khăn. Người ta chỉ lấy 1 phần nhỏ đó thôi. Giờ người giàu người nghèo gì cũng khổ. Không có người nào giàu thực sự mà lại xin 2 ký gạo hết.” 
 
 
Hà bần thần ngồi nghe cô chủ nhà và người bạn ở chung bức xúc thay mình.
 
 
Hà cho biết mình đã từ chối quà của nhiều người vì sợ.
 
Thời điểm bị từ chối và yêu cầu ra khỏi nơi lấy gạo, Hà ngơ ngác và không hiểu vì sao mình không được lấy, em lặng lẽ mang túi nilon trả về chỗ cũ, đi ra xe của hai anh hàng xóm rồi đi về. Đến lúc video được đăng lên, Hà mới biết nguyên do. Mặc dù mọi chuyện đã được đính chính, thế nhưng sự tổn thương của một con người sẽ không bao giờ được chữa lành chỉ bởi 2 chữ xin lỗi.
 
Lời xin lỗi của những người đã rêu rao về Hà liệu có muộn màng khi họ chà đạp lên danh dự của 1 con người chỉ vì 2 ký gạo? Anh Dương Thanh Tuấn, người đã đến gặp Hà và quay video tại nhà Hà cho biết : “Đã gặp em ấy. Em ấy tâm sự em ấy ngại nên từ hôm qua giờ không dám nhận tiền và quà của ai cả. Em ấy vờ nói với mọi người là em ấy nhận đủ rồi, chứ thật ra em ấy ngại đấy ạ! Sau 1 hồi Tuấn khuyên thì em ấy đã mở lòng ra rồi.”
 

 
Sau một hồi trò chuyện, nét mặt Hà vẫn buồn bã, thật khó để một người đã tổn thương có thể vui vẻ mở lòng.
 
 
Có rất nhiều người đến phòng trọ nơi Hà thuê để thăm hỏi, có cả một vài người từng lên án em tới xin lỗi.
 
Mạng xã hội là nơi có thể đưa một người lên cao và cũng là nơi có thể giếp không qua khỏi một người. Đôi khi những chuyện đã làm ra rồi rất khó để thu hồi.
 
 
Những vết thương sau khi lành đi sẽ để lại những vết sẹo. Rất có thể ngoài kia vẫn có những người chưa xem được những lời đính chính. Thậm chí có khi họ còn chẳng thèm quan tâm đến những lời đính chính. Trong mắt họ, Hà là người không đẹp, là kẻ tham lam 2 kg gạo, là thanh niên sức dài vai rộng giành ăn với người già, người nghèo, người bán vé số.
 
 
Rất nhiều người đã gửi thức ăn, lương thực cho Hà sau khi em được minh oan.
 
 
Hàng người đứng trước nhà Hà hôm nay khá đông, nhưng em sợ và không dám tiếp, quà tặng em không dám giữ, sợ một lần nữa điều tiếng bủa vây lấy mình. Tuy nhiên sau một thời gian thuyết phục, Hà đã nở nụ cười và vui vẻ nhận quà của những người giúp đỡ cũng như muốn xin lỗi mình.
 
Thật tốt khi một con người đã tổn thương đã can đảm để cho đi sự tha thứ.
 
Sau khi xem clip, một số người muốn biết nơi Hà ở để giúp đỡ em. Trong số này, anh Dương Thanh Tuấn cùng người bạn đã đến tận phòng trọ của Hà ở số 704/102 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM để tận tay trao tiền và gạo trị giá 4,7 triệu đồng mà các mạnh thường quân tặng em.
 
Theo Dương Thanh Tuấn, Hà ban đầu Hà không chịu nhận tiền và từ chối sự giúp đỡ của người khách vì ngại. Anh Tuấn phải thuyết phục hoài thì Hà mới đồng ý nhận.
 
“Em ấy ngại nên từ hôm qua giờ không dám nhận tiền và quà của ai cả. Em vờ nói với mọi người là nhận đủ rồi chứ thật ra ngại đấy ạ! Sau một hồi Tuấn khuyên thì em ấy đã mở lòng. Chiều 20.4, em ấy lên tiếng về việc ngưng nhận quyên góp nữa. Từ sáng giờ em không dám gặp ai. Rất nhiều người đến nhà tặng quà nhưng em trốn và khóc trên lầu ấy”, anh Tuấn chia sẻ.
 
Nguồn: yeah1.com