Theo truyền thông nước này đưa tin, trong chuyến cắm trại cùng 3 người bạn ở bên sông, người phụ nữ kể trên đang bỗng nhiên cảm thấy tò mò về việc nếu gặp nguy hiểm, chú chó cưng - vẫn được cô mang theo - có dũng cảm quên mình để cứu chủ hay không.

Sau đó cô đã nảy ra ý định trên để kiểm tra độ trung thành của chó cưng bằng cách đột ngột nhảy xuống sông. Tuy nhiên sự việc sau đó là nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, dòng nước không phẳng lặng, êm đềm như bề mặt mà chảy rất xiết.

ff-1689729632.jpg
Thi thể người phụ nữ được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn gần 40km. Ảnh: Chinatimes

Người phụ nữ lập tức bị cuốn trôi và mất tích. Những người bạn đứng ở bờ sông chứng kiến toàn bộ tình huống nhưng chỉ có thể rơi vào hoảng loạn và bất lực.

Những người bạn sau đó đã gọi điện cầu cứu cảnh sát mong muốn nhanh chóng được cứu hộ.

Nhận được tin báo cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã sử dụng cả trực thăng, thuyền lẫn máy bay không người lái để tìm kiếm.

Một số được cử lặn xuống nước để rà soát. Tuy nhiên, dòng nước sông Hongcheon chảy nhanh và rất đục, gây khó khăn rất nhiều cho công tác cứu hộ.

Sáng hôm sau, đơn vị cứu hộ được tăng cường lực lượng và sử dụng nhiều thiết bị hơn, nhưng việc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Mãi đến ngày thứ ba, họ mới tìm thấy thi thể người phụ nữ cách nơi xảy ra tai nạn gần 40km. Cô được xác nhận tử vong do đuối nước.

Cảnh sát hiện chưa tiết lộ tên và thông tin chi tiết hơn về nạn nhân.

Theo Thùy Dung - doisongphapluat.nguoiduatin.vn