Người dân xóm Vẳng (cũ) cho biết họ là những hộ dân được di dời từ lòng hồ Sông Sào ra sinh sống. Lúc đó nguồn nước phải lấy chung từ một giếng làng, những tháng hạn hán cả vùng không có nước để sử dụng. Đến năm 2017 có dự án công trình nước tự chảy về xóm Vẳng, người dân ai cũng háo hức mong chờ. Tuy nhiên đến nay đã năm 2024 mà công trình vẫn chưa nghiệm thu vì nước không về đến các bể.

kl-1725852219.jpg
Công trình nước tự chảy về xóm Vẳng (cũ) được lấy nước từ một con suối ở xóm Mẻn. Hệ thống công trình đã xập xệ, xuống cấp, ngập chìm trong cỏ dại

Ông Lương Văn Nghĩa (SN1960) buồn bã nói, gia đình khi nghe tin có dự án nước tự chảy về xóm đã sẵn sàng hiến vài mét đất để xây dựng bể chứa nước nhưng mãi mà nước chưa thấy về. Cảnh đi gánh nước, chở nước ở xóm khác cách mấy cây số về dùng rất vất vả. Cuối cùng gia đình cũng phải vay mượn tiền hơn 34 triệu đồng khoan giếng để có nước sử dụng. Hiện nay các bể chứa nước ở xóm Vẳng (cũ) đã xập xệ, các van nước, ống nhựa đã hư hỏng.

Người dân dẫn PV vào địa điểm bắt đầu công trình nước tự chảy ở một con suối trong xóm Mẻn, cách xóm Vẳng (cũ) khoảng 3 Km. Tại đây có đường ống dẫn bằng sắt, bể chứa nước, tràn nước tuy nhiên các hạng mục công trình này đã xuống cấp, xập xệ, ngập chìm trong cỏ dại. Nước từ con suối này trong mát, lượng nước chảy đều, nhiều.

h-1725852244.jpg
Người dân sẵn sàng hiến đất để công trình sớm hoàn thiện để có nước phục vụ nhu cầu cuộc sống nhưng cảm thấy chán nản vì mãi mà nước chưa về bể để sử dụng

Ông Hoàng Trung Thanh (SN 1962) người dân xóm Vẳng (cũ) cho biết gia đình ông phải đi chở nước bằng can 20L ở các bể chứa nước của xóm khác cách nhà gần 2Km, 3 ngày đi chở nước một lần. Nước này chỉ để phục vụ cho việc nấu ăn, còn tắm rửa, giặt giũ phải dùng nước Sông Sào. Ở vùng đất này để đào giếng có nước sử dụng thì phải đào sâu hàng chục mét, nhiều hộ đào giếng chỉ để trữ nước mưa. Người dân háo hức mong chờ công trình nước tự chảy bao nhiêu thì giờ chán nản bấy nhiêu, đã 7 năm mà nước tự chảy vẫn chưa về với người dân.

Trao đổi vấn đề trên với ông Lương Văn Hợp, trưởng xóm Mồn thông tin, toàn xóm có 206 hộ với hơn 900 nhân khẩu, 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Về công trình nước tự chảy về xóm Vẳng (cũ) nay đã sát nhập vào xóm Mồn, thì trong các cuộc họp hội đồng, họp ủy ban xã cũng đã báo cáo và thay mặt người dân đưa ra ý kiến để công trình sớm có nước cho người dân sử dụng. TVậy nhưng trải qua nhiều cuộc họp, nhiều lần ý kiến nhưng nước tự chảy vẫn chưa về các bể để người dân được sử dụng.

gf-1725852273.jpg
Hiện tại các bể chứa nước ở xóm Vẳng (cũ) đã xuống cấp, van nước, ống nhựa đã hư hỏng.

Ngày 6/9, trao đổi với PV, ông Lô Xuân Du, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc cho rằng, công trình trên được thi công từ năm 2017 có tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng do xã làm chủ đầu tư để phục vụ nguồn nước cho các hộ dân ở xóm Vẳng (cũ). Nước không về đến các bể do nghi ngờ ống cống bị tắc hoặc các đoạn nối bị người dân tự mở ra để đấu nối khiến nước không đủ áp lực chảy về đến xóm Vẳng (cũ). Xã cũng đã nhiều lần thông báo với đơn vị thi công là Công ty cổ phần Miền Tây Nghĩa Đàn có trụ sở trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn để hoàn thành công trình. Đến nay, nước tự chảy vẫn chưa về đến 5 bể trên địa bàn xóm Vẳng (cũ) nên chưa nghiệm thu công trình.