Cặp đôi đã có nhiều chia sẻ về nhân vật và cảm xúc khi tham gia bộ phim.
Yoo Ji Tae và Lee Bo Young sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình When my love blooms - Khi hoa tình yêu nở. Cặp diễn viên chính gặp lại nhau sau 9 năm kể từ Let's love. Mới đây họ đã có những chia sẻ về bộ phim tình cảm lãng mạn này.

Yoo Ji Tae rất phấn khích khi tham gia Khi hoa tình yêu nở. 'Ngay khi tôi khao khát một bộ phim tình cảm lãng mạn, tôi đã bắt gặp tác phẩm khiến tôi xúc động' - Yoo Ji Tae nói.
"Để tạo ra một tác phẩm tốt, chúng tôi sẽ quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Mọi người sẽ cùng nhau cố gắng và tạo ra bầu không khí rực rỡ ở phim trường" - anh nói thêm.

Về phía Lee Bo Young, nữ diễn viên cũng bày tỏ cảm giác thích thú của mình về bộ phim, rằng cô luôn phấn khích mỗi khi đến trường quay. "Tôi chưa bao giờ thực sự diễn trong một bộ phim đúng chất lãng mạn. Nhưng lần này, tôi rất muốn tham gia Khi hoa tình yêu nở sau khi đọc kịch bản và những mô tả cảm xúc về nhân vật. Tôi hy vọng sẽ thể hiện nhân vật như là một người thật ngoài đời mà mọi người hay nghĩ tới và ủng hộ lâu nay" - Lee Bo Young nói.

Khi được hỏi về khoảnh khắc "hoa tình yêu nở" đẹp nhất trong cuộc đời cô, nữ diễn viên trả lời khoảnh khắc đó là ngay hiện tại. Cô rất vui khi được đứng trước ống kính, vui vẻ và tin tưởng vào bản thân. 'Tôi muốn tiếp tục tạo ra những khoảnh khắc đẹp mỗi ngày' - cô chia sẻ.

Khi hoa tình yêu nở kể về Han Jae Hyun (Yoo Ji Tae) là một người đàn ông ngoài 40 tuổi đẹp trai, đầy tham vọng. Anh còn là một doanh nhân thành đạt và giàu có. Khi còn là sinh viên đại học (Jin Young) năm 20 tuổi, anh nhiệt huyết và đam mê với các phong trào sinh viên và gặp mối tình đầu Yoon Ji-Soo (Jeon So Nee).
Giờ đây khi 2 người gặp lại, Yoon Ji Soo (Lee Bo Young) đã là một người mẹ ở độ tuổi trung niên với một công việc hợp đồng. Họ gặp lại nhau sau nhiều năm và lại có những khoảnh khắc đẹp một lần nữa.

Nhưng phim không chỉ là chuyện tình yêu sau 20 năm giữa hai con người mà còn là chuyện tình của một người phụ nữ được 3 người đàn ông theo đuổi. Yoon Ji Soo bị hôn nhân trói buộc với luật sư Lee Se Hoon (Kim Young Hoon), sau đó cô gặp lại và yêu mối tình đầu Han Jae Huyn. Trong đó, có một người đàn ông khác là Joo Young Woo (Lee Tae Sung) luôn đứng sau dõi theo và thầm chúc phúc cho cô.