nguoinghe.vn
 

Người việt Nam trọng nhân nghĩa, cho nên “uống nước nhớ nguồn” trở thành một giá trị cốt lõi.

Do Văn hóa mang đậm dấu sắc vùng miền, Tộc người, nên biểu hiện của “Uống nước nhớ nguồn “rất đa dạng, phong phú.

Trong văn hóa xứ nghệ, có một giá trị rất độc đáo: Giận thì giận, mà thương lại càng thương!

Giận khi ai đó làm sai, thậm chí vướng vòng lao lý, nhưng là người thân trên quê hương mình, nơi mảnh đất mà mình đã chứng kiến bao kỷ niệm, bao đóng góp của mỗi người.

Ai sai đã có pháp luật xử lý, còn nhân nghĩa thì mình luôn nhớ, kể cả những đóng góp nhỏ nhất.

Vì vậy tôi nghĩ hàng ngày, anh em trong quê mình rà soát lại những những đóng góp nghĩa tình của những người mà hiện nay họ đang gặp tai ương, để ít ra cũng là một lời chia sẻ.

Đó chính là tính cách nghĩa hiệp, hào phóng, giận thì giận mà thương lại càng thương của người Nghệ.

Chúng ta có thể đưa mình và người khác ra Khỏi quê hương, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể đưa Quê hương ra khỏi trái tim một con người!

“Trời hào phóng Mây trắng

Đất tằn tiện Ngô khoai

Đến cỏ dại cũng mọc thành chữ nghĩa

Đồ Nghệ Sông Lam dạy Biển cả học bài“ (Trần Mạnh Hảo)

Tôi mong mọi người rộng lượng chia sẻ những dòng tâm sự này!

 

(Bài viết trên Facebook của anh Hoàng Xuân Lương (Lương Hoàng) - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ).