nguoinghe.vn

Tác giả Phạm Xuân Cần giới thiệu về cuốn sách “Tìm dấu Vinh xưa”. Ảnh: Tạp chí Sông Lam

Thể theo nguyện vọng của tác giả và bạn bè ở Quê choa, tôi lựa chọn hướng tiếp cận: Đọc Vinh Xưa, nghĩ về Vinh trong tương lai!

1 - Cách đây cả 100 năm, Vinh đã là nơi Hội tụ Văn hóa Đông - Tây.

Cư trú, kinh Doanh ở Vinh có cả người Phương Tây, người Hoa, người ở khu vực Đông Nam Á, người từ nhiều tỉnh trong cả nước. Sự hội tụ đó sản sinh ra một văn hóa ứng xử của Người Vinh: không phân biệt gốc gác con người ở đâu, không bài xích, phân biệt đối xử, ai kinh doanh giỏi, ai có tài lĩnh vực gì cứ thế phát triển. Văn hóa hội tụ này, tôi chỉ mới thấy rõ ở Thăng Long - Hà Nội, và ở Thành phố Vinh. Đây là một giá trị hội tụ mà không dễ gì có được, một Hồng Phúc mà Lịch sử đã tạo ra cho Vinh!

2 - Từ xa xưa sự phát triển của Vinh trên nhiều lĩnh vực đã không bị ràng buộc bởi không gian địa lý cư trú, sự giao thương đã tạo ra cho Vinh những Vệ tinh quay xung quanh mình.

Sau khi sát nhập Cửa Lò, điều quan trọng nhất của Vinh là tổng rà soát lại quy hoạch, hôm qua tôi vừa trao đổi với Bí thư Thành ủy về nhiệm vụ quan trọng bậc nhất này.

Vệ tinh xung quanh Vinh, sẽ không chỉ trong tỉnh Nghệ An nữa, mà còn Vệ tinh trên Biển, Nam Thanh, Bắc Hà Tĩnh.

Tôi vẫn nghĩ rằng xu thế Đô thị hóa tất yếu ngày càng đòi hỏi Vinh mở rộng, ta không nên quá phân vân việc Vinh phải tách ra khỏi quê hương của Bác Hồ, nên tôi thiết nghĩ đến lúc Vinh phải trở thành một Thành phố Trực thuộc Trung ương!

3 - Thật là tiếc, khi Vinh đã phải trải qua hai lần tàn phá, một lần phải tiêu thổ kháng chiến, một lần là chiến tranh đã san phẳng. Nhiều công trình văn hóa không còn nữa!

Chắc chắn sẽ phải phục dựng, nhưng không thể phục dựng lại chỗ cũ, làm vậy sẽ băm nát quy hoạch, vì vậy phục dựng theo hình thức nào là phải tính toán kỹ.

Vinh trong tương lai phải dành lại một vùng đất cho những công trình văn hóa lớn: hội tụ văn hóa Việt Nam và văn hóa nhân loại; một khu thể thao Liên hợp có Sân vận động đạt chuẩn Quốc tế!

Nhờ đọc Vinh Xưa, mà tôi mạo muội nêu ra một vài suy nghĩ về Vinh trong tương lai, có lẽ đó cũng là một giá trị mà “Tìm dấu Vinh Xưa" đã mang lại!

nguoinghe.vn

Ông Hoàng Xuân Lương (Facebook Lương Hoàng), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ.