Cụ thể Facebook này viết: "Ở xứ Quỳnh– nơi tưởng như cuộc sống giáo dục hiện đại – nhân văn, đang tồn tại những chuyện “khó tin nhưng có thật” xoay quanh một hiệu trưởng mầm non gây bức xúc âm ỉ trong tập thể giáo viên suốt nhiều năm qua.
Theo phản ánh, từ tháng 10.2024, cô hiệu trưởng Cô Nguyễn T.L. nghỉ sinh con thứ 3, nhưng vẫn trực tiếp chỉ đạo kế toán “làm thêm giờ” rồi chuyển tiền vào tài khoản giáo viên – sau đó lại yêu cầu giáo viên nộp lại cho thủ quỹ để chuyển về… tài khoản của chính hiệu trưởng. Mỗi tháng số tiền luân chuyển qua các khâu này dao động từ 9 triệu đến 12 triệu đồng.
Đáng nói, trong thời gian nghỉ sinh, mọi công việc trong trường đều do hiệu phó đảm nhiệm. Hiệu trưởng chỉ ký chứng từ lương khi kế toán mang hồ sơ đến tận nhà. Vậy nhưng vẫn tự nhận mình có “làm ngoài giờ” để nhận khoản tiền nói trên.
Không chỉ tiền bạc, việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị – từ camera, ti vi, đến việc thuê thợ cải tạo “vườn cổ tích” – đều do hiệu trưởng tự ý quyết định, không thông qua kế toán hay hội đồng nhà trường. Các gói thầu nhỏ được giao cho người quen ở quê hiệu trưởng.
“Tiền phụ huynh ủng hộ cơ sở vật chất năm nào cũng thu, nhưng không rõ chi vào đâu. Không ai được biết, không ai được hỏi”, một giáo viên nói.
Người góp ý thì bị trù dập, kỷ luật ngầm
Cô hiệu trưởng bị cho là có “tâm lý thù dai”. Hễ giáo viên nào có ý kiến thì ngay sau đó y như rằng sẽ bị “đột xuất” kiểm tra tiết dạy, bị bới móc lỗi lặt vặt trong họp hội đồng. Có người chỉ vì nói “đây không phải chuyên môn của tôi” khi được giao việc quá khả năng, mà hôm sau bị nói cạnh, nói khó chịu ngay trước mặt hội đồng giáo viên.
Câu nói được nói trong 1 cuộc họp là:
“Hưởng quyền lợi mà làm như cái cứt” – một cách ứng xử gây sốc từ người đứng đầu một ngôi trường mẫu giáo".