Hay bé gái tên O (15 tuổi) ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre bị lừa đưa sang Campuchia và rất nhiều nạn nhân khác bị lừa “xuất ngoại” với lời hứa việc nhẹ lương cao. Nhưng thực tế là những “món hàng” của tội phạm buôn người và khi đặt chân đến “miền đất hứa” thì bị bóc lột sức lao động, tra tấn về thể xác, tinh thần, các nạn nhân nữ còn bị xâm hại về tình dục và ghê rợn hơn, chúng còn lấy nội tạng,... của các nạn nhân.

Trong dòng thời sự này, anh T. ở Thái Bình lại trầm ngâm, xót thương về mẹ mình khi chia sẻ với người viết. Bà là nạn nhân cách đây hơn 30 năm bị lừa bán trong một vụ buôn người qua biên giới phía Bắc. Cũng từ đó, anh tìm đủ mọi cách để có thông tin của mẹ, thậm chí nhờ đến cả tâm linh, nhưng đều bặt vô âm tín…

0757-953241487777934-1662352232.jpg
Hình ảnh hơn 40 người thoát khỏi cổng casino quyết chạy thoát thân. Ảnh: Cắt từ clip

Xã hội phát triển, các đối tượng phạm tội ngày một tinh vi hơn. Các trang mạng xã hội trở thành “kênh” để chúng tập trung vào các “con mồi” là thanh niên, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, công ăn việc làm không ổn định, ít va chạm xã hội,… để dụ dỗ, với lời mời hậu hĩnh về khoản thu nhập “trong mơ”. Và rồi…

Trước tình trạng này, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp ngăn chặn. Đồng thời, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm mua bán người,…

Chúng ta vui mừng khi hay tin một nạn nhân nào đó vừa trốn thoát khỏi đường dây buôn người. Và phấn khởi khi lực lượng chức năng phá chuyên án, đưa ra vành móng ngựa những tên tội phạm vô nhân đạo này.

Gần đây nhất, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Công Duy (30 tuổi), trú xã Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Thư (23 tuổi), xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để điều tra hành vi mua bán người,…

Thiết nghĩ, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán người, nhiều vụ án lớn được phá, nhiều mức xử lí vi phạm được đưa ra, nhưng nên chăng, cần phải xem xét, đưa ra chế tài mạnh hơn nữa, thậm chí là tù chung thân hoặc tử hình đối với những tội phạm mua bán người.

Nhưng trước hết, chính bản thân mỗi công dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, trẻ em, phụ nữ phải tự bảo vệ, cảnh giác trước những cám dỗ của các tội phạm này. Mỗi người phải nêu cao ý thức tự học tập, rèn luyện, suy nghĩ tích cực để có công ăn việc làm chính đáng. Và luôn nhớ rằng, “miếng pho mát chỉ nằm trên cái bẫy chuột”, không thể có “việc nhẹ lương cao”!