1-1642143491.jpg
2-1642143501.jpg
Theo quan sát của PV Báo Giao thông, một hố nằm ngay giữa ao nước, sát ngay nhà dân; hố rộng khoảng hơn 1m.
3-1642143512.jpg
Toàn bộ đất bị sập xuống dưới hoàn toàn, hiện tại ở đây đất bị nứt theo hình cánh cung xung quanh hố tử thần.
4-1642143524.jpg
Cách khoảng hơn 50m, một hố tử thần khác rộng khoảng 3m.
5-1642143537.jpg
Ông Nguyễn Văn Liên (67 tuổi, ở bản Công) cho biết: Tình trạng hố tử thần xuất hiện từ đầu năm 2021. Chỉ trong phạm vi mười mấy hộ dân gần đây đã có đến 5 hố tử thần.
6-1642143557.jpg
Cũng theo ông Liên: Ở cuối con suối này có 1 hang cát tơ ngầm, hiện tại có một công ty đang khai thác thiếc gần hang đó. Chúng tôi nghi ngờ do công ty hút hết nước ngầm phía dưới để khai thác tạo nên áp lực giữa 2 bên (bên trên mặt đất và dưới ngầm) bị chênh lệch nên mới xảy ra tình trạng này (!?)
7-1642143568.jpg
Cùng quan điểm, cụ Vi Văn Thắng (75 tuổi, ở bản Công) cho biết thêm: Hang cát tơ có từ đời ông cha, tôi sống đến nay đã 75 tuổi nhưng trước đây chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng này. Chắc chắn phải có tác động nào đó của con người?
8-1642143579.jpg
Dắt PV về nhà, ông Nguyễn Văn Liên cho biết thêm: Từ năm ngoái đến nay, cùng với tình trạng sụt lún đất đai thì mạch nước ngầm của các hộ dân cũng bị cạn kiệt.
9-1642143589.jpg
Để có nước sinh hoạt và ăn uống, các hộ dân phải đi đường ống từ nơi khác, xa cả km để về dùng. Bên cạnh đó, nhiều nhà dân bị nứt nẻ nhà cửa và sân tường.
10-1642143601.jpg
Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết: Từ năm ngoái đến nay, nhiều đoàn công tác của huyện, tỉnh cũng đã về kiểm tra thực địa nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của hố tử thần. Trong hình là tường nhà bếp gia đình ông Liên bị kéo nứt toác.
11-1642143613.jpg
Vừa qua UBND tỉnh đã giao đoàn địa chất Bắc Trung Bộ tìm hiểu nguyên nhân. Đoàn công tác cũng đã lên kiểm tra thực địa nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Trong hình là mỏ thiếc đang khai thác không xa khu dân cư bản Công.
12-1642143624.jpg
“Chúng tôi già rồi, cũng đã gần về với ông bà tổ tiên, nhưng chẳng nhẽ còn con cháu chúng tôi cứ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ này mãi. Nhiều đoàn công tác huyện, tỉnh đã về kiểm tra nhưng chưa kết luận được nguyên nhân. Rất mong tỉnh, Chính phủ sớm mời các nhà khoa học về nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân rồi có giải pháp khắc phục”, vợ ông Liên mong mỏi./.