Nạn nhân đã khai, từng kể với mẹ về việc bị cha dượng “làm chuyện người lớn”, nhưng mẹ khuyên ngược lại: “Con “quan hệ” với nhiều người rồi, giờ “giúp” mẹ cũng được”.
 
Trong vụ án “giao cấu với trẻ em” vừa được xét xử tại TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), người dự khán không chỉ căm phẫn thủ phạm Nguyễn Huệ (SN 1969, HKTT xã Mépu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Liên Chiểu) phạm tội với con gái riêng của vợ “hờ”. Người ta còn nghi ngờ phía sau sự im lặng của cả nạn nhân và mẹ ruột, là sự tiếp tay cho tội ác.
 
Bắt vụ ẩu đả, phát hiện ra vụ giao cấu trẻ em
 
Huệ sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Nam, không biết cha mình là ai. Mẹ Huệ vì xấu hổ với xóm làng nên ngay khi con vừa lọt lòng đã ôm con đi biệt xứ, vào tận vùng kinh tế mới tỉnh Bình Thuận mưu sinh. Huệ chưa một lần đến trường nên chữ nghĩa bẻ đôi không hiểu. Đi làm thuê làm mướn kiếm ăn, năm 21 tuổi, Huệ cũng được một cô gái yêu thương và tiến tới hôn nhân. Có với nhau 3 mặt con, cuộc sống vốn khó khăn, song Huệ lại không công ăn việc làm ổn định, đã thế còn rượu chè be bét, đặc biệt có tính “ham của lạ”.

Để không bị ràng buộc bởi vợ con, năm 2009, Huệ chọn cách phiêu bạt khắp các tỉnh thành miền Nam kiếm kế sinh nhai, rồi cuối cùng dạt lên Gia Lai làm thợ hồ. Tại đây, tình cờ Huệ gặp chị Lương Thị Linh (SN 1969, ngụ phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai). Người phụ nữ này cũng đã có chồng và 2 con, nhưng chẳng hiểu sao lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông “tứ cố vô thân” như Huệ.
 
Cặp tình nhân “rổ rá cạp lại” tới lui với nhau, liên tục bị gia đình và làng xóm lên án, dị nghị… buộc họ phải đưa nhau xuống Đà Nẵng thuê phòng trọ sinh sống. Hằng ngày, họ đi theo các công trình xây dựng phụ việc để đổi cái ăn. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua được hơn 1 năm. Đến đầu tháng 9/2013, Phạm Thị Nhi (SN 1998, con gái của bà Linh) bỗng dưng đòi xuống ở cùng mẹ và dượng “hờ” tại phòng trọ thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Thấy con gái riêng của vợ phổng phao, Huệ nhăm nhe ý định xấu. Chỉ 3 ngày sau cô bé đến ở cùng, Huệ đã lên kế hoạch gây án khi vừa thấy vợ “hờ” có việc phải đi làm xa, phòng trọ chỉ còn lại hai dượng cháu.
 
Trong 2 ngày, Huệ liên tục có đến 3 lần xâm hại cô bé trong sự “im lặng” của nạn nhân. Có lẽ, hành vi đồi bại và sự việc sẽ “ngủ yên” trong bóng tối nếu như Huệ không bỗng dưng giở thói ghen tuông ngược đời.
 
 
Đối tượng Nguyễn Huệ 

Chuyện bắt đầu từ việc cô bé chỉ mới đến Đà Nẵng một thời gian ngắn nhưng đã có rất nhiều bạn, trong đó có đến 4 – 5 cậu choai choai săn đón đưa đi, rước về. Nhìn cảnh tượng này mỗi ngày, Huệ rất bực bội. Lúc đầu đối tượng bóng gió dặn “con gái” đừng đi chơi nhiều với “mấy cái ngữ đó”, nhưng càng về sau, thấy cô bé không nghe lời, Huệ ghen tức ra mặt. Trong một lần không làm “chủ bản thân” vì thấy Nhi đang nói chuyện với bạn trai, Huệ lôi cả 2 vào nhà chửi, đánh.
 
Không thể chịu đựng nổi tình cảnh này, giữa tháng 10/2013, nạn nhân gọi điện cho anh trai kể hết lại mọi chuyện và nhờ anh từ Gia Lai xuống Đà Nẵng “giải quyết giúp em”. Khi anh trai nạn nhân vừa đến nơi, lời qua tiếng lại một lúc rồi xô xát với Huệ. Công an phường Hòa Minh tiếp nhận thông tin có mặt và dẫn các đối tượng về trụ sở lấy lời khai.

Tại đây, ngoài trình bày nguyên nhân dẫn đến xô xát nhau, anh trai nạn nhân còn trực tiếp tố cáo hành vi của Huệ. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Cơ quan Công an quận Liên Chiểu đã thụ lýt heo thẩm quyền, vào cuộc điều tra và ắt Huệ với hành vi “Giao cấu với trẻ em”.
 
Bé gái “tiếp tay” cha dượng dâm ô
 
Cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “giao cấu với trẻ em” nêu trên. Tại phiên tòa, ngay trong quá trình luận án, có người cho rằng thật may mắn khi Huệ không kìm được cơn ghen Bằng không, chẳng biết nạn nhân bao giờ mới thoát khỏi cảnh sống như “nô lệ tình dục”.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến vẫn chê trách chính nạn nhân, bởi sự đồi bại của gã đàn ông như Huệ, nếu không được “tiếp sức” từ “sự im lặng khó hiểu” của cô bé, thì không thể xảy ra như vậy. Nạn nhân biết rất rõ, Huệ đang “ăn nằm” với mẹ mình, nhưng mỗi khi Huệ thực hiện hành vi quan hệ tình dục, cô bé đều không hề phản ứng. Thậm chí trong lần thứ 3, bị Huệ tiếp tục đóng cửa giở trò đồi bại, nạn nhân còn chủ động lột y phục “để cho nhanh, còn đi công việc khác”. Cơ quan điều tra cũng xác định rõ, Huệ không có bất kỳ lời đe dọa hay vũ lực trong thời gian trước và sau thực hiện hành vi.
 
Đáng nói, từ khi cô bé chuyển về sống với mẹ và dượng, một số người trong dãy trọ đã cảnh báo mẹ cô bé nên để con gái tránh xa gã chồng “hờ”. Tuy nhiên mẹ nạn nhân đều bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, chỉ ậm ừ cười trừ. Sau khi sự việc vỡ lở, bà cho rằng mình không hề hay biết con gái có quan hệ tình dục với Huệ. Song, theo một số người dân, người mẹ này có thể đã cố ý tảng lờ, che giấu sự việc chứ thật ra bà “biết rất rõ”. “Cả ba người chỉ sống trong một phòng trọ vẻn vẹn 15m2, ăn chung 1 mâm cơm, ngủ chung 1 giường, liệu câu trả lời của bà ấy có thuyết phục?” một người trong dãy trọ hoài nghi.

Không dừng lại ở đó, tại cơ quan điều tra, chính nạn nhân đã khai, từng kể với mẹ về việc bị Huệ rủ “làm chuyện người lớn”, nhưng được mẹ khuyên ngược lại: “Con “quan hệ” với nhiều người rồi, giờ “giúp” mẹ cũng được”.
 
Nạn nhân chỉ mới 16 tuổi nhưng thân hình lại phổng phao hơn đám bạn đồng trang lứa. Sau kỳ thi vượt cấp 9 lên lớp 10 không thành, cô bé bỏ học và thường xuyên đi chơi lang thang với bạn bè. Theo lời khai tại cơ quan công an, tháng 8/2013 (thời điểm mới tròn 15 tuổi) khi còn ở Gia Lai, cô đã quan hệ tình dục với một thanh niên tên Tý dẫn đến có thai. Sau khi xuống Đà Nẵng, bào thai đã được hơn 5 tuần tuổi nên buộc mẹ cô phải đưa con gái đến bệnh viện để phá bỏ. Riêng chi tiết này, do chưa xác định lai lịch, địa chỉ của Tý nên cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.
 
Cô bé sau khi vừa phá thai đã lao vào kết thân, đi thâu đêm suốt sáng với đám bạn trai mới quen. Trước khi bị phát hiện quan hệ với dượng “hờ”, cô bé cũng có đến 3 mối tình vắt vai và người bạn trai nào cũng được trao thân. Để có tiền ăn sinh hoạt, ngoài công việc chạy bàn cà phê, nạn nhân khai còn nhận thêm khoản “phụ cấp” không nhỏtừ Huệ và mấy “người yêu” từ Hội An (Quảng Nam) ra đến Đà Nẵng.
 
Nạn nhân không có mặt tại phiên tòa. Theo trình bày của anh trai cô bé (đại diện hợp pháp cho bị hại), sau ngày bại lộ chuyện động trời, cô bé đã đi khỏi Đà Nẵng, cũng không về Gia Lai, không liên hệ với bất cứ người thân nào, kể cả anh trai. Dù vắng bị hại, nhưng căn cứ vào các tình tiết của vụ án, tòa đã tuyên Nguyễn Huệ 3 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Bị cáo không phải bồi thường thiệt hại nào vì gia đình không yêu cầu. Huệ được dẫn giải về trại giam để trả giá cho tội ác mà mình gây ra. Bên cạnh đó, chắc chắn cũng có “bản án lương tâm” dành cho người mẹ vô tình để con gái mình lọt vào tay tình nhân. Kết cục quá cay đắng, mỗi người một nẻo…/.