Tuấn không nghĩ vợ mình đã biết chuyện mình đi khách sạn, càng không nghĩ cô ấy lại có thể điềm tĩnh như vậy. Nghĩ đến việc về nhà tôi anh đã run rẩy.
Đàn ông ngoại tình khi chưa bị vợ phát hiện thì vẫn ung dung lắm, lúc đó họ luôn tìm cách che giấu và nghĩ vợ sẽ chẳng biết đâu. Bên cô bồ họ vẫn thề non hẹn biển như thể dù trái đất có sập xuống anh vẫn yêu em, hay anh đến với em vì anh và vợ đã hết tình cảm, cô ấy không biết cách làm vợ và làm mẹ. Nhưng sự thật thì nhiều người đàn ông có vợ vừa xinh vừa hết mực chiều chồng nhưng họ vẫn ăn no thừa sức để đi “vợt” gái để thỏa mãn sự tham lam ích kỉ của mình.
Chồng Lan cũng là 1 người như vậy, ở nhà thì đội vợ lên đầu cái gì cũng vợ con là nhất. Nhìn gia đình họ ai ai cũng ngưỡng mộ vì quá tình cảm và hạnh phúc. Vậy mà sau lưng vợ anh ta vẫn tòm tem với gái. Tuấn ngoại tình rất tinh vi, về nhà anh không bao giờ liên lạc với cô bồ và cô bồ cũng không được chủ động liên lạc với anh. Chỉ khi nào anh rảnh anh sẽ nhắn tin và gọi điện.
Ban đầu chỉ là tâm sự qua tin nhắn sau đó là lôi nhau vào nhà nghỉ. Dù có bồ nhưng với Tuấn gia đình vẫn là nhất, anh vốn rất sĩ diện nên không muốn mang tiếng này nọ vì thế việc ngoại tình anh vô cùng cẩn trọng.
.gif)
Ảnh minh họa
Việc đó diễn ra được 5 tháng thì Lan phát hiện ra, khỏi phải nói cô đã sốc đến mức nào. Cô khóc nguyên 1 ngày liền, 1 lần Tuấn đang nhắn cho cô bồ thì ngủ quên mất hơn nữa ipad của anh cũng hết pin nên anh vạt ra giường rồi đi ngủ. Sáng sớm Lan sạc lại pin thì đọc được những dòng đó, khi ấy Tuấn đã đi làm. Lên cơ quan anh đã xóa ngay tin nhắn trên facebook nhưng anh không nghĩ vợ mình đã đọc hết.
Lan đau đớn nhưng không chửi bới hay quát mắng, tính cô vốn dĩ khá trẻ con nhưng không hiểu sao trong chuyện này cô lại điềm tĩnh thế. Cô âm thầm tìm hiểu về cô bồ, thời gian đó Lan ốm đau triền miên vì tinh thần không được tốt. Tuấn vẫn hết mực chăm sóc, mỗi lần nghĩ chồng ở nhà ôm mình ra đường ôm bồ là cô lại muốn gi.ết ng.ười.
Từ yêu cô lại đâm ra ghét, sợ hãi và hận người đàn ông mà mình đã má ấp môi kề suốt 6 năm qua. Lan đã nghĩ đến chuyện ly hôn, đánh ghen rồi làm cho ầm ĩ mọi việc lên nhưng nghĩ đến 2 đứa con, nghĩ đến sự cống hiến của mình suốt 6 năm qua để mua được nhà mua được xe, giờ dành cho con khác cô không nỡ.
Hôm đó Tuấn tranh thủ hẹn bồ vào khách sạn giữa trưa để hú hí. Lan bám xe đuổi theo vì cô đã lén cài định vị trong máy chồng. Hôm đó đến khách sạn mà cô cứ run lẩy bẩy, cô không đủ dũng khí để lên phòng đánh ghen túm tóc, cô càng không dám gọi ai đến hỗ trợ vì xấu chàng hổ ai, cô không muốn con cái mình gia đình mình bị xì xào bàn tán chỉ trỏ.
Sau 1 hồi lưỡng lự Lan quyết định đặt 1 xấp tiền chỗ cô lễ tân rồi ra về. Tuấn mây mưa chán chê rồi ôm eo bồ xuống thanh toán nhưng đúng lúc đó lễ tân bảo:
- Anh không cần gửi tiền đâu, vợ anh vừa đóng tiền khách sạn cả quý cho anh luôn rồi ạ. Anh chỉ có thể đến đây hàng ngày, mỗi ngày 1 tiếng mà không mất tiền ạ.
- Cô… cô bảo sao? Vợ… vợ tôi ư?
- Vâng, chị ấy về rồi ạ.
Tuấn run rẩy buông cô bồ ra lấy điện thoại đưa ảnh vợ cho cô lễ tân xem:
- Có phải người này không?
- Vâng đúng rồi ạ.
Tuấn rụng rời chân tay bước đi không nổi nữa. Lúc này cô bồ cau có:
- Anh bảo anh không sợ vợ cơ mà, sao mặt mũi tái mét thế kia.
- Em tự bắt xe về đi nhé, từ nay mình đừng liên lạc nữa.
- Ơ kìa, sao anh làm vậy với em, em không chịu đâu.
- Cô đừng có mà điên nữa, tôi còn chưa biết đối phó với vợ mình ra sao đây này.
- Anh là gã khốn.
Tuấn về nhà quỳ gối van xin vợ tha thứ nhưng Lan chỉ đi ra tát chồng đúng 3 cái rồi bảo: "Nếu không cần cái gia đình này nữa anh có thể cút". Lúc này anh mới thấy làm tổn thương vợ sâu sắc thật đáng sợ. Ngày nào Tuấn cũng nơm nớp lo vợ nghĩ quẩn vì Lan vốn dĩ rất mong manh dễ vỡ. Anh ân hận sống trong dày vò mỗi ngày còn Lan cũng đau đớn chẳng kém. Vậy đấy 1 gia đình đang yên vui hạnh phúc tự dưng vỡ vụn con tim, tắt ngấm nụ cười chỉ vì sự tham lam ích kỉ của người chồng, như thế liệu có đáng.