Vì cụ bà buông lời trách móc, nhắc nhở "không chịu làm ăn mà suốt ngày đánh bài", Điệp đã ra tay sát hại cụ và giấu thi thể trong nhà vệ sinh.
 
Liên quan đến vụ án cụ bà 79 tuổi bị sát hại và giấu xác trong bao tải, ngày 17/11, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Điệp (SN 1981, ngụ ấp An Hòa, xã Anh Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".
 
Nạn nhân là cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi) ngụ tại An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Cụ Khuôn được phát hiện đã tử vong trong nhà vệ sinh của Điệp, trong tình trạng giấu trong bao tải, quấn băng keo bên ngoài. Nhà nạn nhân cách nhà Điệp chỉ 100m.
 


Bị can Huỳnh Thị Điệp (SN 1981, ngụ ấp An Hòa, xã Anh Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An)
 
Trước đó, trong ngày 17/11, Công an tỉnh Long An đã đưa nghi phạm đến hiện trường thực nghiệm vụ án, rất đông người dân đã có mặt ở khu vực để theo dõi.
 
Tại cơ quan điều tra, Điệp đã khai nhận mình là nghi phạm sát hại cụ Khuôn rồi giấu trong nhà vệ sinh. Trước đó, Điệp có vay mượn của cụ Khuôn 10 triệu nhưng không có khả năng chi trả.
 
Ngày 28/10, nạn nhân đến kỳ trả lãi nên bảo con trai sang gọi cụ Khuôn đến nhà trả nợ. Khi đến nơi, cụ Khuôn thấy Điệp đang ngồi trong nhà nên buông lời trách móc: "Sao không chịu làm ăn, mà suốt ngày lo đánh bài".
 
Bực tức vì cho rằng cụ Khuôn xúc phạm mình nên Điệp đã dùng gậy đánh cụ Khuôn tử vong. Trong lúc hoảng loạn, nữ nghi phạm đã giấu thi thể cụ vào hồ bơi bằng nhựa dẻo (loại thổi hơi dành cho trẻ em) rồi gói lại, trùm bao nilon bên ngoài. Sau đó, đưa nạn nhân vào giấu trong nhà vệ sinh của mình.
 
 
Được biết, khi sang nhà Điệp lấy tiền cụ Khuôn có mang theo 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng tiền mặt. Điệp sau khi hại chết cụ Khuôn đã lấy số tiền và nữ trang này, rồi mượn xe của hàng xóm chạy về Tây Ninh lẩn trốn. Như đã đưa tin trước đó, bà L.T.H. (41 tuổi, con ruột cụ Khuôn) cho biết, khoảng 15h30 ngày 28/10, cụ Khuôn rời khỏi nhà sau khi nhận được cuộc điện thoại của bà Điệp (sống cách nhà khoảng 100m) để trả số tiền 10 triệu đồng đã vay trước đó vài tháng. Tuy nhiên, đến tối người thân vẫn chưa thấy bà Khuôn về nhà.
 
Ngày 2/11, Công an huyện Đức Hòa (Long An) tiếp nhận tin trình báo từ người nhà nạn nhân về việc cụ bà Nguyễn Thị Khuôn mất tích bí ẩn. Khi đi, bà Khuôn đeo theo 1,2 lượng vàng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt.
 
Đến chiều ngày 6/11, Công an và gia đình phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi đang phân hủy, được giấu trong bao tải phía sau nhà đối tượng Điệp.
 
Sau 1 tuần tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ vào ngày 12/11. Tại cơ quan điều tra, đối tượng bước đầu khai nhận đã ra tay sát hại cụ Khuôn và chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị./.