Ngày 20/6, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của gia đình nam sinh lớp 11 N.C.T. (xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An), em T. là người nghi bị đánh nhầm dẫn tới tử vong.

Gần 1 tuần trôi qua, gia đình em T. vẫn không thể chấp nhận nỗi đau không gì có thể bù đắp. Nhìn di ảnh con trai, đôi mắt của bà Nguyễn Thị Thủy (48 tuổi) lại rưng rưng.

Bà Thủy cho biết, vợ chồng bà có với nhau 4 người con (2 trai, 2 gái). Người con gái lớn gần 30 tuổi không may bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên hằng ngày, khi bố mẹ đi làm T. và người anh song sinh chăm lo cho chị gái.

“Vợ chồng tôi làm nông vất vả, chỉ mong các con ăn học đến nơi đến chốn. Giờ con trai tôi mất quá oan ức, gia đình tha thiết mong pháp luật xử lý nghiêm minh, lấy lại công bằng cho con tôi”, người mẹ nghẹn ngào nói.

h-1687330644.jpg
Người mẹ nghẹn ngào trước sự ra đi quá đột ngột của con trai. Ảnh: TT

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Tân (52 tuổi, bố của T.) chia sẻ, tối 7/6, khu vực nhà ông mất điện. T. cùng người anh trai song sinh xin 20.000 đồng ra quán uống nước. Hai anh em cùng 4 người bạn trong xóm vào một quán nước trên địa bàn xã Kim Liên.

Em Nguyễn C.T (anh trai của T.) cho biết, khi vào quán nước ngồi khoảng 10 phút, có khoảng 8 người đi ô tô và xe máy dừng lại trước quán. Những người trong ô tô bước xuống, mở cốp xe lấy hung khí trong đó có dao, lao tới đuổi đánh anh em T. cùng nhóm bạn.

"Em và 3 người bạn chạy được vào nhà dân, em trai nấp vào một quán nước gần đó. Nghĩ rằng nhóm thanh niên đó đã rời đi, em trai quay lại lấy xe ra về thì bị nhóm này bắt lại. Em T. quỳ xin, giải thích không quen họ và không biết chuyện gì nhưng nhóm này vẫn không tha. Sau đó T. bị đánh ngất xỉu", em C.T. kể lại.

hh-1687330679.PNG
Mẹ em T. mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của con trai mình. Ảnh: TT

C.T. và 3 người bạn sau khi trốn trong nhà dân đã quay trở lại tìm kiếm em T. nhưng không thấy. Khi hỏi những người trong quán nước, họ cho biết có một nam sinh đã bị đưa đi. Lúc này, C.T. lập tức trở về nhà để báo cho bố mẹ trình báo công an.

Về tới nhà, C.T. thấy em trai nằm trên giường với nhiều vết thương ở vùng đầu, tay chân. Lúc ấy em T. bảo được mọi người sơ cứu tỉnh lại và giúp đưa về đến cổng nhà, em tự bò vào giường.

Ông Tân cho biết thêm, tới khoảng 2h ngày 8/6, thấy T. có nhiều biểu hiện bất thường nên gia đình đã đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Tại đây, con trai ông bị hôn mê và phải phẫu thuật.

Đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13/6, sức khỏe T. chuyển biến nặng, gia đình ông Tân quyết định đưa con ra Hà Nội để điều trị.

Theo ông Tân, các bác sĩ chẩn đoán vùng đầu của T. bị đa vết thương, vỡ hộp sọ, dịch tràn, phù nề… Bệnh viện thông báo do vết thương quá nặng, không thể chữa trị và khuyên gia đình đưa con về nhà. 1h45 ngày 14/6, em T. tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lâm (huyện Nam Đàn), gia đình đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ nhóm đối tượng hành hung em T..

Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn cũng thông tin, đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Trần Văn Tuyên - vietnamnet.vn