Chỉ 1 dòng trạng thái trên trang cá nhân, khán giả cũng cảm nhận được Vũ Khắc Tiệp đang thực sự cô đơn khi đã cách ly đến lần thứ 5. Chắc hẳn khán giả đã nắm khá rõ quá trình cách ly của anh trong suốt 2 tháng trời “nghiệt ngã”.
Tính từ ngày 24/2, thời gian Vũ Khắc Tiệp trở về từ tuần lễ thời trang Milan (Ý) đến hôm nay 17/4, anh chàng tổng cộng trải qua 5 lần cách ly dài đằng đẵng. Một phần vì dịch bệnh diễn biến phức tạp buộc nhà nước phải giãn cách xã hội trong 3 tuần liền, một phần ông bầu gặp số "nhọ" khi cư trú ở địa phương có nguy cơ cao bùng dịch. Thậm chí, trong lần thứ 3 cách ly, chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) – nơi ở của ông bầu Vũ Khắc Tiệp còn bị phong tỏa toàn khu do có cư dân tại đây tiếp xúc gần với вệпʜ пʜâп thứ 91 dương tính với Covid-19.
.gif)
Vũ Khắc Tiệp đang cách ly lần thứ 5 vì dịch bệnh
Mặc dù bị cư dân mạng và cả bạn bè liên tục “mỉa mai”, cười trên nỗi đau…cách ly nhưng Vũ Khắc Tiệp vẫn luôn giữ tinh thần sống lạc quan suốt mấy tuần qua. Ở nhà anh chia sẻ nhiều hoạt động tích cực như: xem phim, xem lại các show giải trí, nấu ăn, diện đồ đẹp chơi tiktok như bao người. Thế nhưng đến hôm nay, vào lần thứ 5 cách ly Vũ Khắc Tiệp đã “không giữ nỗi mình”, anh vừa ngậm ngùi chia sẻ trên Instagram cá nhân dòng tâm trạng: “I am lonely” (Tôi cô đơn).
.gif)
“Vũ Khắc Tiệp ngồi 1 mình giữa căn nhà to và 5 cái ghế”
Nhìn hình ảnh ông bầu ngồi 1 mình giữa căn hộ to đùng nhìn ra cửa sổ lộng gió, khán giả không khỏi “xót xa” cho tình cảnh của Vũ Khắc Tiệp bây giờ. Dù lạc quan đến mấy thì Vũ Khắc Tiệp cũng đã quanh quẩn trong nhà và khu cách ly suốt 2 tháng liền, cảm giác cô đơn trống vắng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ mong sau ngày 22/4 sắp tới, dịch bệnh có chuyển biến khả quan để nhà nước ngừng giãn cách xã hội. Đây chắc sẽ là cứu cánh tốt nhất cho tâm trạng Vũ Khắc Tiệp, để anh không còn cô đơn vì ở mãi trong nhà nữa.
.gif)
Vũ Khắc Tiệp cần được giải tỏa nỗi cô đơn vì đã cách ly trong suốt 2 tháng liền
Nói về việc được gọi là "người xui nhất Việt Nam" khi phải liên tục cách ly từ đầu tháng 3 đến nay, Vũ Khắc Tiệp chỉ biết... cười. "Tôi thấy cũng bình thường thôi, chỉ cầu nguyện đừng xui xẻo dính thêm lần cách ly nào nữa" - Vũ Khắc Tiệp nói và cho biết việc anh ở nhà nhiều càng khiến bố mẹ yên tâm hơn.
Ở nhà, Vũ Khắc Tiệp cho biết anh dành chủ yếu thời gian của mình để nấu ăn. Aпʜ tự tin khoe bản thân nấu ăn ngon, món gì cũng nấu được và sở trường là món xào.
.gif)
Cư dân mạng gọi là "thánh nhọ", Vũ Khắc Tiệp bảo giờ chỉ nấu ăn
Trong khoảng thời gian cách ly đợt 2, Vũ KhắcTiệp từng khóa trang cá nhân trên Facebook. Những tưởng với một người hoạt động năng nổ trên mạng xã hội như Vũ Khắc Tiệp, việc khóa trang cá nhân là một cực hình. Tuy nhiên, anh chia sẻ: "Tôi từng nghĩ rằng nếu thiếu Facebook mình sẽ không qua khỏi nhưng kỳ lạ là từ hôm đóng trang cá nhân, tôi thấy bình thường, không suy nghĩ nhiều về nó nữa". Thay vào đó, Vũ Khắc Tiệp tìm niềm vui qua những việc nhỏ nhặt quanh mình, qua từng thói quen thường ngày mà đôi khi anh không có thời gian để tận hưởng.
Vũ Khắc Tiệp dự định đến khi hết dịch anh mới hoạt động mạng xã hội trở lại vì hầu hết công việc, đối tác, bạn bè hay người thân đều giao tiếp với anh bằng công cụ này.
.gif)
Vũ Khắc Tiệp khẳng định 500 triệu đồng vì dịch
Chia sẻ về kế hoạch trong năm 2020, Vũ Khắc Tiệp nói anh dự định mở một công ty du lịch hạng sang, review thêm nhiều địa điểm du lịch đắt đỏ nhưng thực tế thì bây giờ vẫn đang... nằm nhà, chưa thể làm gì hơn do ảnh hưởng của dịch.
Nguồn: yeah1.com