
Trở lại vụ sát hại chị H. ở thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) đã cho thấy công tác nghiệp vụ rất sắc bén của tổ công tác hình sự và công an địa phương.
Sau khi phát hiện sự việc, hiện trường được phong toả. Trong khu dân cư nông thôn, nhà ở riêng biệt, không có camera giám sát, đa phần người dân già yếu… nhưng các trinh sát đã xác định nhanh và chính xác hướng nghi phạm tháo chạy. Việc xác định vị trí xe máy của đối tượng vứt lại, đã giúp lực lượng chức năng đánh giá, khoanh vùng và phong toả hiện trường được đảm bảo.
Ngoài lực lượng an ninh viên, kiểm lâm viên, dân quân tự vệ các xã Sơn Tiến, Tứ Mỹ được huy động, các lực lượng khác của xã Thiên Nhẫn, Nam Kim… (thuộc Nghệ An) cũng phối hợp vây ráp ráo riết. Từ việc xiết chặt vòng vây như vậy, buộc đối tượng phải ẩn nấp trong hang hốc/bụi rậm, chờ thời cơ.
Trong quá trình vây ráp này, các biện pháp nghiệp vụ vòng ngoài cũng được thực hiện chặt chẽ. Mọi mối quan hệ thân tình của nghi phạm đều được rà soát, nắm bắt. Và mỗi hành vi bất thường của họ đều sẽ được kích hoạt điều tra ngay. Việc lục soát, đánh giá không loại trừ khả năng nào, kể cả việc phong toả lòng hồ, sông suối.
Nghi phạm nhất quyết không chịu đầu thú, không chịu đối diện hình phạt của pháp luật, buộc hắn quyết định tìm đến cái chết. Và đó là con đường cuối cùng hắn chọn - đã nằm trong tiên lượng của nhiều người.
Có những comment thắc mắc, tại sao thấy chó nghiệp vụ xuất hiện mà không tìm thấy nghi phạm? Chó nghiệp vụ chỉ tham gia tìm kiếm ngày đầu tiên, sau đó được rút về do chế độ chăm sóc, ăn/ngủ và những đặc thù khác. Nhưng có một điều ít ai biết, việc xác định hướng di chuyển của nghi phạm, bao hộp/vỏ chai thuốc, vật phẩm và chiếc xe máy… có vai trò không nhỏ của những chú chó này.
Không phải câu chuyện nghiệp vụ phá án nào người có trách nhiệm cũng có thể viết thành báo, đưa lên mạng xã hội. Nhưng thực tế luôn cho chúng ta thấy, khi đã gây ra trọng án, sớm hay muộn, hung thủ rất khó thoát thân. Nếu kẻ gây ra tội ác không chịu sự trừng trị của pháp luật, hắn chỉ còn có cách tìm đến cái chết.
Dịp lễ vừa qua dài 5 ngày, không một cán bộ chiến sĩ hình sự nào trong tổ công tác được rời vị trí. Có thể đêm nay sẽ là đêm đầu tiên trong một quãng ngày dài, họ được ngủ trọn giấc. Và ngày mai, ngày kia… họ lại tiếp tục bắt tay vào những nhiệm vụ tiếp theo; vì sự bình yên cho nhân dân và toàn xã hội.
Phan Xuân Hồng chia sẻ