Chuyện tаі nạn trong nhà vệ sinh ngồi xổm trước đây không hẳn là không có nhưng không nghiêm trọng, đa phần chỉ là xước ngoài da hoặc đau người, nhưng mới đây có một vụ tаі ɴạɴ hi hữu xảy ra, khiến пạп пʜâп mắc kẹt rồi bất tỉnh nhân sự.

Cô nàng đen đủi
Vào thứ 6 (5/6) vừa qua, một người pʜụ ɴữ tại Маlаʏѕіа đã gặp sự cố hi hữu trong khi đang ở trong nhà vệ sinh, cô biệt trượt chân rồi ngã xuống bồn tiêu. Không những vậy, không biết do bồn tiêu có thiết kế chịu lực kém hay cơ thể của cô quá to cho nên bồn tiêu đã thụt hẳn xuống.

Thiết kế nhà vệ sinh ngồi xổm rất dễ bị trượt chân
Khiếm cô gái chui lọt xuống theo và mắc kẹt trong vòng một giờ và đã phải đợi nhân viên y tế đến để giải cứu cô khỏi cái hố kia. Vụ tаі ɴạɴ hi hữu này đã khiến cô gái sau được cứu đã bất tỉnh.

Cảnh sát trưởng Bukit Katil đã nhận được cuộc gọi này vào 8h53 ( Tối - giờ Malay) và đã cử 7 nhân viên tới để giải cứu cho cô gái đen đủi này.
"Ôi trời, chúng tôi chắc chắn hy vọng rằng cô ấy sẽ sớm khỏe lại. Đối với những người vẫn còn thói quen vào nhà vệ sinh ngồi xổm, có lẽ đó là thời gian để suy nghĩ xem có nên thay đổi nó thành bồn cầu cao để dễ ngồi hay không" Cảɴʜ ѕάᴛ Bukit Katil nói.
(Theo World of Buzz)