Hôm đó biết chồng ra ngoài gặp gái, Lan đi theo dõi nhưng vì con không có ai trông giúp nên cô đưa nó đi cùng. Loay hoay tầm 1 tiếng thì thấy chồng đèo bồ vào nhà nghỉ.
 
Vậy mà Lan lại dùng con trai để trả thù chồng, có lẽ cô muốn chồng mình phải ân hận và thấy xấu hổ suốt đời với những việc mà mình đã gây ra. Nhưng cô không hề nghĩ việc làm đó lại khiến con ám ảnh và buồn rầu suốt cuộc đời.
 
Ngày phát hiện ra chồng có bồ, Lan dường như phát điên, cô khóc suốt đêm. Cô run rẩy không tin đó là sự thật, trong khi chồng vẫn say ngoắc cần câu, đến việc bồ để lại son môi trên ngực áo sơ mi cũng chẳng hề hay biết. Lan âm thầm điều tra thì biết được rằng Quân đã qua lại với cô kia được 4 tháng. Họ hẹn hò cà phê, ăn uống và thậm chí còn đi nhà nghỉ với nhau nữa.


 
Ảnh minh họa
 
Cuộc đời cô chưa bao giờ nhận được cú sốc như thế này, cô yêu chồng và không tin nổi có ngày anh lại phản bội lại cô như thế. Bình thường anh vẫn yêu chiều vợ con hết mức vậy mà bên ngoài với cà kê với gái.
 
Hôm đó biết chồng ra ngoài gặp gái, Lan đi theo dõi nhưng vì con không có ai trông giúp nên cô đưa nó đi cùng. Loay hoay tầm 1 tiếng thì thấy chồng đèo bồ vào nhà nghỉ, cậu bé ngây thơ hỏi:
 
- Mẹ ơi bố vào đó làm gì ạ?
 
- Ừ bố… bố… bố con vào gặp khách hàng.
 
- Gặp khách hàng mà phải vào nhà nghỉ hả mẹ.
 
Thằng bé học lớp 3 và nó đã biết đọc chữ. Mẹ nó run rẩy, thấy đau đớn vô cùng. Chồng và bồ vừa vào được mấy phút thì Lan bảo con ở ngoài và cô đi vào nói với cô nhân viên:
 
- Chị ơi cho em 1 phòng cạnh anh chị vừa nãy nhé, bọn em là người nhà thuê gần nhau cho tiện ạ.
 
- Vâng thế em lấy phòng 203 cho chị nhé, anh chị ấy ở phòng 202 ạ.
 
- Vâng, cảm ơn chị.
 
Lên được nửa cầu thang Lan đưa chìa khóa cho con rồi bảo:
 
- Bố con ở phòng 202 đấy con vào chơi với bố đi.
 
Thằng bé ngơ ngác hỏi:
 
- Thế mẹ không vào ạ, bố đi gặp khách hàng cơ mà mẹ.
 
- Ừ mẹ ra mua chút đồ, con lên gõ cửa nhé.
 
- Vâng ạ.


 
Ảnh minh họa
 
Thằng bé đi lên còn Lan đi ra ngoài, vừa đi cô vừa khóc như mưa, cô không đủ can đảm để nhìn thấy cảnh tượng đau đớn đó. Con trai cô hớn hở lên gõ cửa:
 
- Bố ơi, con đây. Bố mở cửa cho con đi.
 
Chồng Lan ở trong giật thót mình, vội vã mặc đồ vào. 2 người còn chưa kịp làm gì, anh và cô bồ nhìn nhau:
 
- Làm sao bây giờ, sao thằng bé lại ở đây?
 
- Anh làm sao biết được.
 
- Chắc bên ngoài nhiều người lắm, em sợ bị đánh ghen.
 
- Vợ anh biết chuyện rồi phải làm sao đây? Anh rối quá.
 
- Bố Quân ơi, bố mở cửa đi, bố ơi.
 
Thằng bé bắt đầu khóc đến nóng ruột, nhân viên phải lên gõ cửa nên anh bất đắc dĩ phải mở cửa, cô bồ trốn trong nhà tắm. Ra thấy mỗi con, anh liền hỏi:
 
- Sao con lại ở đây, ai đưa con đến.
 
- Mẹ đưa con đến nhưng mẹ bảo mẹ đi mua đồ rồi. Bố tiếp khách xong chưa, mình về đi bố, con muốn đi với mẹ cơ.
 
Anh nóng ran mặt chân tay bủn rủn, anh đưa con ra tìm vợ nhưng Lan đã phóng xe đi vút. Anh biết bão giông sắp ập đến, chưa bao giờ chồng Lan thấy sợ hãi như lúc này. Hôm đó Lan mất bình tĩnh nên đã bị gặp tai nạn, điều đó khiến chồng cô càng đau đớn ân hận hơn, anh chỉ biết khóc và quỳ lại xin lỗi. Mỗi lần thấy con anh lại xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Lan phải nằm viện điều trị thời gian dài, cô dần trở nên trầm cảm. Nếu sau này nhớ lại chuyện hôm đó ắt hẳn con trai cô sẽ hiểu ra bố vào nhà nghỉ để làm gì và vì sao mẹ lại bị tai nạn thì chắc chắn nó sẽ vô cùng hận bố. Như vậy vợ chồng cô đã vô tình làm tổn thương thằng bé. Thế mới nói chuyện người lớn đừng lôi con trẻ vào vì như thế là tàn nhẫn là vô trách nhiệm và ích kỉ. Làm bố mẹ thì phải làm gương cho con, đừng để chúng khinh thường.