Anh muốn giải thích thế nào khi mà tận mắt tôi chứng kiến cảnh anh đang hôn hít 1 con ả đàn bà trên xe tôi hả? Kéo khóa quần lại đi kìa.
 
Sau bao năm cày cuốc tích góp cuối cùng chị cũng mua được 1 con xe ô tô, ai hỏi thì chị nói do chồng mình tậu để cho anh có cái uy, cho nó đẹp mặt dù anh chỉ góp chưa được 1 phần 3 số tiền. Từ ngày có xe anh sung sướng lắm, ngày cứ lôi ra chạy thử mấy vòng, đêm đến cứ ôm lấy vợ:
 
- Anh không tin nổi nhà mình đã có xe cơ đấy, bà xã anh đúng là giỏi tích góp ghê..
 
- Anh đi đứng cẩn thận nha, em chạy xe máy là chủ yếu nên anh cứ lấy mà đi, thỉnh thoảng chở em với con đi du lịch là được.
 
- Nhất trí, vợ anh đúng là tuyệt quá.


 
Ảnh minh họa
 
Nhìn chồng vui sướng chị cũng thấy hạnh phúc, nằm nhìn lên trần nhà chị mỉm cười:
 
- 6 năm cuối cùng cũng đã mua được nhà và xe đẹp thế là mãn nguyện anh nhỉ. Giờ chỉ cần tập trung cày cuốc nuôi con là được, mình cùng cố gắng anh nhé.
 
- Nhất định rồi, cảm ơn em.
 
Chị cuộn tròn trong vòng tay chồng rồi ngủ thật ngon giấc. Hôm sau anh chở chị đến cơ quan, chị xuống xe vẫy vẫy tạm biệt chồng. Đến ngày tiếp theo anh bảo:
 
- Hôm nay anh có việc nên em chịu khó đi xe máy nhé, trưa nay có khi anh phải đi gặp khách hàng em à.
 
- Dạ được, anh uống ít rồi về sớm nhé, em chạy xe máy cho chủ động cũng được ạ.
 
- Ừ cảm ơn em, em đi cẩn thận nhé.
 
- Vâng.
 
Chị ung dung đi đến cơ quan, nghĩ bụng hôm đó thứ 7 con cái chị nhờ anh gửi qua bên nội từ sáng nên trưa về chị sẽ vi vu đi xem quần áo vì đường nào chồng chẳng về muộn hơn nữa cuối tuần chị chỉ làm 1 buổi. Chị vòng qua Cầu Giấy lựa cho mình vài bộ váy đi làm và chiếc váy ngủ. Chị tủm tỉm nghĩ bụng:
 
- Chắc anh ấy sẽ thích lắm nếu thấy vợ ăn mặc quyến rũ thế này.
 
Chị có ngoại hình xinh đẹp lại cao ráo nên rất dễ mặc, là phụ nữ chủ động kinh tế lại có chút hình thức chị luôn ý thức việc làm đẹp. Nhiều người nhìn chị rồi bảo:
 
- Anh Nam sướng thế có bà vợ đẹp thế này thì làm gì dám bồ bịch nữa.
 
Chị nghe xong cười xòa:
 
- Ôi chả biết đâu em, đàn ông vốn tham lam mà. Phụ nữ mình cứ làm đẹp cho mình đã còn chuyện giữ chồng chỉ 1 phần thôi quan trọng vẫn là ý thức của họ.
 
Nói là vậy nhưng trong thâm tâm chị vẫn tin chồng lắm. Nhưng rồi niềm tin của chị bỗng vỡ tan tành khi tối đó chị đi mua sắm về, lúc đang vi vu vừa đi vừa hát thì chị vô tình thấy xe chồng mình đỗ bên đường ở gần sân vận động. Đoạn đấy cũng khá vắng thỉnh thoảng mới có vài người đi bộ đi qua và 1 số xe máy chạy lui tới. Chị tủm tỉm chạy xe lên gần xe chồng để xem anh đỗ lại làm gì. Nào ngờ gần đến nơi chị bủn rủn cả người khi thấy chồng mình đang ôm hôn 1 cô gái lạ trên xe.
 
Bủn rủn sững sờ, chị không tin vào mắt mình nữa, nhưng rõ ràng đây là con xe chị mới mua cách đây 2 ngày, hãng này, màu này và biển số này không lẫn vào đâu được. Chị lặng lẽ dừng xe máy lại phía sau tiến đến, giơ điện thoại lên quay, được tầm 2 phút thì chỉ cởi quây chống nắng ra che lên trên kính phía trước. Thấy xe bỗng dưng tối hơn, lúc này anh mới ngước dậy, cô bồ cũng vội chỉnh lại chiếc váy xộc xệch của mình. Khuy quần anh vẫn còn chưa kịp kéo lên, chị gỡ khẩu trang ra khiến mặt anh tái mét:
 
- Vợ… là vợ anh.
 
- Làm sao bây giờ hay mình phóng xe đi đi anh.
 
- Không được, nếu thế thì về nhà anh sẽ không sống nổi mất, em xuống xe đi, hình như cô ấy quay lại video rồi.
 
- Em sợ, sợ chị ấy xử. Làm sao bây giờ anh, phải làm gì đây?
 
Chị cầm điện thoại nhếch mép cười cay đắng rồi nhìn trân trân vào chồng. Chị đập vào cửa:
 
- Anh ra đây cho tôi, nhanh lên. 2 người ra đây cho tôi.
 
- Làm sao bây giờ anh ơi?
 
- Nếu không ra tôi cho cả 2 nổi như cồn luôn.


 
Ảnh minh họa
 
Hai người họ nhanh chóng ra xe anh ấp úng:
 
- Bà xã à, xin em đừng hiểu lầm… anh… anh muốn giải thích.
 
- Ồ anh muốn giải thích thế nào khi mà tận mắt tôi chứng kiến cảnh anh đang sờ soạng hôn hít 1 con đĩ trên xe tôi hả? Kéo khóa quần lại đi kìa sao cứ mở ra cho nó thoáng thế, khổ nhỉ chưa làm ăn tới bến đã bị vợ bắt quả tang mất rồi. Anh thiếu vài trăm tiền nhà nghỉ thế sao? Giữa trưa nắng nôi sao hành sự ở đây thế này không sợ người ta cười cho à. Thấy thương 2 người nên tôi che kính lại cho anh rồi đấy 2 người cứ tiếp tục đi. Cứ thoải mái đi, tôi che chắn cho.
 
- Chị à, nghe em giải thích đã, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu.
 
- Câm mồm, chưa đến lượt cô lên tiếng ở đây. Muốn giải thích thì lên mạng mà trình bày nhé, lên đó họ sẽ phân tích ai đúng ai sai giùm cô.
 
- Ôi chị ơi em xin chị đừng làm thế, em sai rồi em không dám nữa đâu.
 
- Em à, anh xin em, xin em hãy bình tĩnh.
 
- Đưa chìa khóa xe cho tôi, từ nay đừng hòng động đến nó. Tôi mua xe không phải để anh hú hí với gái, đừng làm ô uế chiếc xe tôi đã chắt lót để mua. Còn cô nữa, cứ chờ đấy xem tôi sẽ xử lý cô thế nào, con khốn.
 
Nói rồi chị lên xe rồ máy phi thẳng, để lại cả 2 đứng trên đường cùng chiếc xe máy mà chị đi lúc nãy. Lúc này chị mới có thể òa khóc. Chị gào lên đau đớn, chị chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải chứng kiến cảnh tượng này. Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì cả. Ngay 2 hôm sau chị bán xe, rồi kéo vali về nhà mẹ đẻ. Chị không muốn nhìn thấy mặt gã chồng đó nữa vì chị ghê tởm anh ta. Cô bồ thì run rẩy sợ tung video lên mạng còn anh thì sợ gia đình đổ vỡ.