Khi yêu, đôi khi chỉ vì vài câu nói vu vơ mà giận dỗi khiến đối phương lại phải hốt hoảng, tìm mọi cách làm hòa. Giận hờn là một gia vị không thể thiếu trong mọi mối tình, nó giúp các cặp đôi thân thiết gắn bó với nhau hơn. Sau những cuộc cãi vã, người ta lại tìm về với nhau để hiểu rằng bản thân không thể thiếu người kia. Tuy nhiên đến mức phải quỳ dưới nhà xin lỗi vì lỡ chê người yêu nhiều nọng thì quả là hiếm gặp.


 
Thanh nhiên phải quỳ xin lỗi vì chê người yêu nhiều nọng (Ảnh: Facebook)
 
Phải quỳ dưới nhà xin lỗi vì chê người yêu nhiều nọng
 
Một anh chàng vì muốn bày tỏ tình cảm mà đăng ảnh người yêu lên mạng với dòng trạng thái "ai nặc nọng lái lai". Những tưởng đối phương sẽ thích thú và gia tăng thêm tình cảm nhưng ai ngờ người yêu lại giận dỗi rồi đòi chia tay bằng được. Con gái vốn dĩ bị dị ứng với những từ “nọng” hay “béo” nên bị người yêu nói như thế thì ai chả giận.
 
Thế nhưng, câu trả lời của anh chàng về dòng trạng thái này lại khiến người khác ngã ngửa. Thực ra, câu nói  "ai nặc nọng lái lai" dịch ra tiếng Việt sẽ là “anh yêu em nhiều lắm”. Anh chàng chỉ muốn thay đổi ngôn ngữ để tình yêu hai đứa thêm sôi động mà thôi. Không ngờ bị người yêu giận thật và năn nỉ ỷ ôi thế nào cũng không chịu bỏ qua. Túng quẫn quá anh mới nghĩ ra cách quỳ trước nhà người yêu để xin tha thứ.
 

 
Anh chàng phải quỳ cả buổi để xin lỗi (Ảnh: Facebook)
 
Cộng đồng mạng: “Nhà này quỳ cũng đáng”
 
Ngay sau khi câu chuyện đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người hầu hết đều tỏ ra ngán ngẩm trước hành động của anh chàng. Vốn dĩ trêu người yêu như thế là sai nhưng đâu đến nỗi phải quỳ trước cửa nhà người ta như thế. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, “đầu đội trời chân đạp đất” đằng này lại quỵ lụi như thế. Tuy nhiên, cũng không ít cộng đồng mạng được dịp “cà khịa” cho rằng nhà như thế này thì quỳ cũng đáng, thôi đành “hy sinh đời bố củng cố đời con” vậy.

 
Ý kiến từ cộng đồng mạng (Ảnh: Facebook)
 
Ý kiến từ cộng đồng mạng:
 
“Yêu có nhiều cách để làm lành. Hạ mình quỳ gối vì lí do yêu đương, giận dỗi buồn cười lắm”
 
“Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại. Chúc bác khởi nghiệp thành công”
 
“Có nhiều cách xin lỗi tại sao lại chọn cách quỳ, nam nhân mà thế à”
 
“Là đàn ông bạn nên quỳ trước bố mẹ và đừng làm những hành động như vậy. Chỉ thể hiện sự yếu kém mà thôi”
 
“Hình như em mập lên à” là câu nói đầy tính sát thương với con gái
 
Là con gái ai chẳng thích mình xinh xắn, có vóc dáng đẹp thế nhưng không phải ai sinh ra cũng vậy. Có một số người dù cố gắng điều chỉnh chế độ ăn và nghiêm túc tập luyện nhưng vẫn bị tăng cân. Đừng bao giờ chê con gái béo dù là ẩn ý hay trực tiếp bởi nó có tính sát thương cực kỳ lớn. Có những người mạnh mẽ thì đáp trả nhưng cũng không ít cá nhân chỉ im lặng và chịu đựng ấm ức một mình.
 
Hãy luôn nâng niu và đối xử với con gái một cách nhã nhặn nhất. Đừng dùng những từ ngữ mang tính chê bai nhan sắc ra để nói với họ. Như thế chẳng khác nào bạn đang chà đạp lên một trong những thứ quan trọng nhất của con gái cả. Thay vì chê người yêu “mập”, “nọng” hay dùng những câu hỏi vô tâm “em mập lên hả” thì hãy dùng hành động giúp cô ấy. Nhắc nhở người yêu đi tập nhiều hơn, điều chỉnh chế độ ăn cùng cô ấy.
 

 
Đừng chê con gái béo, nó có tính sát thương cực kỳ lớn (Ảnh minh họa: Tiệm ảnh số 8)
 
Câu chuyện trên vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mặc dù chỉ là sự hiểu nhầm tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến chàng trai phải quỳ dưới nhà để xin lỗi. Mặc dù yêu nhau giận dỗi là bình thường nhưng một khi đi quá giới hạn thì nó là liều thuốc độc giết chết mọi cuộc tình. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này, hãy chia sẻ ngay nhé.
 
Thông tin từ: Nguyễn Hồng Lĩnh