Phạm Văn H., 15 tuổi, đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc về hành vi nghịch dại của mình.

Các cụ nói “nhàn cư vi bất thiện” thật cấm có sai. Những tháng qua, do tình hình dịch bệnh phức tạp dẫn tới một bộ phận người Việt nhàn rỗi chân tay, cả ngày quanh quẩn không biết làm gì ngoài lướt Facebook. Lại sẵn tính ham vui, thích sống ảo nên không ít người đã lấy việc câu like làm lẽ sống. Câu like một chút thì cũng vui, nhưng đầu tư hẳn một kịch bản hoàn hảo hệt phim kinh dị để thỏa đam mê sống ảo như thanh niên dưới đây thì đúng là IQ vô cực.
 

Sáng 18.8, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệu tập P.V.H. (15 tuổi, ngụ xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, H.Diễn Châu) để làm rõ việc đăng tải thông tin bịa đặt trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
 

Trước đó, ngày 15.8, H. viết và đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân kèm hình ảnh chiếc tủ cấp đông với nội dung: “Mới đây Công an huyện Diễn Châu cho biết một cháu bé tên N.V.Q. (ở xã Diễn Bích) đã ‘ra đi’ trong một chiếc tủ lạnh do em ấy bỏ nhà ra đi không may bị quân côn đồ xuống tay và cướp tài sản. Chia buồn cùng gia đình em…”.
 

Ngày 16.8, H. đã gỡ bỏ bài viết, tuy nhiên nội dung này đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận hết sức hoang mang.

Cơ quan đã xác định Phạm Văn Hùng là người đã đăng tải nội dung và hình ảnh nêu trên lên trang Facebook cá nhân. Hùng cho biết đăng tải thông tin này với mục đích để trêu đùa và không biết việc đăng tải này là vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã đăng tải bài viết nói trên với mục đích trêu đùa. Hiện các cơ quan chức năng của H.Diễn Châu đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành vi của H. theo quy định của pháp luật.