20/11 - ngày mà rất nhiều cựu học sinh tranh thủ trở về thăm lại thầy cô và mái trường xưa thân yêu.
 
Tuy nhiên, không phải ai trong chuyến hành trình trở lại trường xưa cũng suôn sẻ, bởi có những người gặp phải tình huống “dở khóc dở cười”.
 
 
Bài đăng trên mạng xã hội. 
 
Thanh niên gặp tai nạn bất ngờ khi trở lại trường xưa
 
Mới đây, một tài khoản đã đăng tải bài viết kể lại câu chuyện khá thú vị khi về huyện Đô Lương, Nghệ An thăm mái trường xưa. Chuyến đi đã rất suôn sẻ rồi, thầy trò vui mừng gặp lại nhau, thậm chí các thầy cô giáo cũ vẫn nhận ra cựu học sinh năm nào, còn bông đùa rằng: “Mi ngày xưa nghịch nhất trường, bao năm rồi vẫn như vậy. Bữa nay đi ô tô, giàu nhỉ".
 

 
Chiếc ô tô bất ngờ lao xuống ruộng vì tài xế lạc tay lái. 
 
Kết thúc buổi gặp mặt, cựu học sinh đánh ô tô trở về, vậy nhưng trên đường đi lại bất ngờ bị lạc tay lái khiến xe lao thẳng xuống ruộng. Cũng may đoạn đường không có người, lại chẳng có chướng ngại vật nên không gây ra thiệt hại gì cả. Chỉ có điều sau chuyến về thăm trường này, cựu học sinh lại phải tốn mớ tiền để rửa xe thôi.
 
Cư dân mạng cười bò: “Cũng tại cảm động nên run tay chút thôi”
 
Trước tình huống “dở khóc dở cười” của cựu học sinh về thăm trường, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:
 

 
Một số bình luận của cư dân mạng. 
 
- “Người thành công thường chọn cho mình lối đi riêng mà. Chúc mừng bạn”.
 
- “May là lao xuống ruộng thôi đấy, mai mốt nhớ nén cảm xúc lại nhé”.
 
- “Đúng như thầy cô nói ‘vẫn nghịch như ngày nào’, nghịch lao luôn xuống ruộng”.
 
- “Xúc động quá nên lạc tay lái chút thôi mà, mai mang đi rửa xe lại sang xịn ngay”.
 
- “Trời nắng thỏ đi tắm nắng, à nhầm xe đi tắm bùn. Phen này học trò nghịch từ nhỏ tới già”.
 

 
May mắn sự cố không gây ra thiệt hại gì.


 
Chiếc ô tô lao xuống giữa ruộng. 
 
Gặp phải sự cố khi trở về thăm trường, tài xế trong câu chuyện cũng đã nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ cư dân mạng./.