nguoinghe.vn
 

Đó là một luận điểm đang rất phổ biến mà một số nhà “dân chủ” đang hằn học nêu ra để xuyên tạc và phủ định chuyện Nghệ An quê hương tôi dựng tượng Lê Nin?

Đúng là đối với Nghệ An, Bác Hồ là hình tượng thân thương, gần gũi nhất. Nhưng Nghệ An đã có cả quần thể Di tích Kim Liên quê Bác trên Nam Đàn, đã có quảng trưởng Hồ Chí Minh với tượng Bác rất cao, đã có công viên Nguyễn Tất Thành cũng có tượng Bác…

Còn với vua Quang Trung, Nghệ An cũng đã có đền thờ vua Quang Trung tọa lạc ngay trên núi Dũng Quyết.

Vả lại, mỗi một vĩ nhân, mỗi một nhân vật lịch sử có ý nghĩa khác nhau, không thể đơn thuần so sánh khập khiễng.

Nâng Bác Hồ lên để hạ lãnh tụ Lê Nin xuống, thủ đoạn này đâu khác gì chuyện nâng hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, từ đó phủ định chủ nghĩa Mác-Lê Nin.

Thâm nho lắm!

nguoinghe.vn