603796014-1679718119982823-1326606185172404460-n-1766719098.jpg
 

Trước khi có phố đêm đi bộ, Tp Vinh đã có phố Đêm Cao Thắng!

Phố Đêm Cao Thắng tồn tại 3x7= 21 ngày, anhem tiểu thương ngồi nhìn nhau ngáp dài dái vẹo sang 1 bên, đéo có mống nào lai vãng.

Phố Đêm Cao Thắng tiên du giá hạc, ôm của Tp Vinh số tiền hơn 7 tỏi đồng ra đi lặng lẽ. 7 tỷ đồng ngay sau đại dịch Cô Vít là số tiền ngân sách rất lớn, thế rồi cũng không thấy ai lên tiếng, ai nhận trách nhiệm he he hỡi ôi thật là bí ẩn!

Sau cơn hẹo không nhời trăn trối của Phố Đêm Cao Thắng, Tp Vinh lại tưng bừng khai trương phố đi bộ!

Tiểu đệ kòn nhớ như in tối ngày 26/05/2023 lịch sử. Lễ khai trương phố đi bộ TP Vinh diễn ra thật là nồng ấm. Sau màn văn nghệ chào mừng, dàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo TP Vinh lên bấm nút khai trương he he.

Không hiểu các vị bấm thế đếch nào mà phố đi bộ Vinh hiện nay lại cũng lâm vào tình trạng nằm thoi thóp. Thương nhất là anhem tiểu thương tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu. Anhem thuế má vẫn đóng đều đều, những đêm cuối tuần đáng ra tấp nập kẻ mua người bán, giờ bị cấm mẹ ló đường cho phố đi bộ. Phố đi bộ lại vắng như chùa bà đanh, đâm ra anhem đói vêu mõm ngồi ngáp dài thiểu não nhìn nhau, dái anhem cũng trẹo sang một bên như dái anhem Cao Thắng.

Tiểu đệ không nắm được chính quyền đã đầu tư vào phố đi bộ bao nhiêu thóc. Nhưng chắc chắn sẽ gấp nhiều lần kinh phí ở tuyến Phố Đêm Cao Thắng. Khổ! Cũng không muốn nhắc vì lại bị chửi là dân tuý. Nhưng anhem biết rồi, ngân sách phần lớn là thuế má của nhân dân đóng góp.

Chắc chắn phố đi bộ Vinh cũng sẽ tiên du giá hạc. Khai trương thì văn nghệ văn gừng bấm nút rầm rộ, không biết khi đắp m ồ khai t/ử phố đi bộ Vinh, ai sẽ đọc điếu văn đây?

Liu ý, anhem chính quyền nhớ đọc kèm điếu văn cho thằng anh Phố Đêm cao Thắng ch ết mấy năm trước rồi mà chưa có văn ai.

thật là:

Phố Đêm Cao Thắng hẹo rồi

Đến phố đi bộ cũng đòi hẹo theo

Cuối tuần phố xá vắng teo

Anh em buôn bán dái phèo hết ra!

Vẫn biết các cấp chính quyền, ban ngành ở Nghệ An rất trăn trở về phát triển du lịch. Nhưng cứ làm lấy được, làm cho bằng tỉnh bọn chúng, làm không tính toán thì rồi lại chỉ mất công, tốn thóc.