Em chỉ phủ đầu bừa ai dè chồng khai thật. Em quá choáng khi biết chồng có bồ và tình nhân lại chính là cô hàng xóm thân thiết.
 
Có ai như em không, vô tình phát hiện ra chồng mình đang ng.oại tình chỉ vì qua 1 cuộc trò chuyện vui vẻ giữa 2 người phụ nữ. Mỗi lần nghĩ đến những gì vừa xảy ra em lại thấy tất cả thật nực cười.
 
Em và chồng yêu nhau được 4 năm thì cưới, cưới được 3 năm thì cả 2 gom góp mua được 1 căn hộ chung cư đủ để cả gia đình sống thoải mái. Từ ngày về đây em bắt đầu làm quen với hàng xóm láng giềng để có người còn bầu bạn chia sẻ, có việc gì cần còn giúp đỡ nhau.
 
 
Ảnh minh họa
 
Trong số hàng xóm tôi quen thì tôi quý Hương nhất, nhà cô ấy cách nhà tôi đúng 4 bước chân. Tối nào đi làm về chị em cũng í ới gọi nhau hỏi hôm nay ăn gì? Rồi nấu xong lại chia sẻ cho nhau đĩa thịt đĩa rau như chị em trong nhà vậy.
 
Cuối tuần rảnh rỗi lại kéo nhau đi sắm quần áo và làm đẹp các kiểu. Bọn trẻ con nhà em với nhà cô ấy cũng chơi với nhau rất thân và cả 2 ông chồng cũng vậy. Nhưng chồng Hương làm xây dựng nên rất hay đi công tác 1 tháng về nhà có mấy hôm nên khi nào cần giúp đỡ việc gì đao to búa lớn cô ấy lại chạy sang nhờ chồng em và dĩ nhiên lần nào em cũng vui vẻ và không hề nghi ngờ gì.
 
Em luôn tin chồng em trong sáng, vì dù gì bọn em cũng đã có 1 tình yêu đẹp và 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sáng nào trước khi đi làm anh ấy cũng không quên ôm hôn vợ, tối đến cũng thủ thỉ cả tiếng rồi mới đi ngủ. Còn chuyện chăn gối thì cũng bình thường không đến nỗi tẻ nhạt, em nghĩ vợ chồng nào có con rồi cũng sẽ như vậy.
 
Mọi chuyện diễn ra như thế cho tới 1 ngày đẹp trờ em và cô hàng xóm mua hoa quả về rồi kiếm phim ngồi xem. Lúc đang đến đoạn cao trào 2 nhân vật chính trong phim hôn nhau thì em mới bèn hỏi:
 
– Chồng em không biết thế nào chứ chồng chị được 2 phút là lăn ra thở rồi.
 
Em vừa ăn vừa nhìn màn hình rồi hỏi ai dè cô ấy liền bảo:
 
– Đâu em thấy anh Nam khỏe đấy chứ, có lần bọn em làm cả tiếng mới nghỉ mà, đâu có yếu như chị bảo đâu.
 
Lúc này em tròn xoe mắt, bủn rủn đứng hình.
 
– Em nói sao cơ, em và chồng chị đã làm chuyện đó với nhau rồi ư? Sao hai người có thể???
 
Lúc này cô ta biết mình lỡ lời nên liền bảo chữa:
 
– Em nói đùa mà, em xem phản ứng của chị sao thế. Em và chồng chị làm gì có gì với nhau, em nói vậy mà chị cũng tin nữa.
 
– Thôi đi chẳng phải cô vừa nói thế còn gì, hai người gian díu với nhau từ bao giờ mà tôi không biết.
 
Lúc đó máu điên em dồn lên não, em không tin cô ta nói đùa. Em tức quá chạy vào gọi điện ngay cho chồng mình rồi hỏi:
 
– Anh và Hương hàng xóm ngủ với nhau mấy lần rồi? Anh nói thật đi tôi còn tha nếu không em đăng video này cho cả họ anh xem đấy lúc đó thì lấy cái vung mà che mặt vào nhé.
 

Ảnh minh họa
 
– Em…. em đang nói gì thế. Video nào, em bình tĩnh đi có gì nghe anh giải thích đã.
 
– Còn video nào nữa, video 2 người hú hí với nhau anh tưởng anh giấu giếm được tôi à. Cô ta cũng vừa thừa nhận kia rồi kìa, anh nói thật đi.
 
Thật ra em phủ đầu chồng thế thôi chứ em làm gì có video nào ai dè chồng em thành thật bào:
 
– Bọn anh mới chỉ với nhau có 3 lần thôi, anh sai rồi. Em cứ bình tĩnh đừng đưa cái đó cho mọi người xem, để anh về rồi mình nói chuyện. Vợ ơi anh…
 
– Khốn nạn, anh đừng mò mặt về đây nữa.
 
Em bủn rủn chân tay chạy đi kiếm cô hàng xóm tốt bụng cho cô ta mấy cái bạt tai. Cô ta không chối cãi được nữa liền van xin em tha thứ và xin đừng cho chồng cô ta biết. Tối đó vợ chồng em đ.ánh nhau to. Em thực sự không muốn sống nữa, nhìn mặt lão chồng em chỉ muốn băm ra trăm mảnh cho bõ tức. Sao người họ có thể lén lút làm mấy điều tồi tệ đó chứ càng nghĩ em càng thấy mình thật ngu ngốc? Ngày ngày phải giáp mặt cô ta em sống làm sao nổi đây. Đến giờ chồng cô ta cũng chưa biết được mọi chuyện liệu em có nên nói cho anh ấy biết không hả các chị?