Đứng trước cửa phòng anh và cô bồ đang ngủ, tuy đi đánh ghen nhưng chị vẫn cười tươi rói: "Em vào thăm anh nhưng có vẻ như em đến không đúng lúc".
 
Nhớ lại cách đây 3 tháng trước chị đã lần đầu tự mình đi đánh ghen sau bao năm yêu thương tin tưởng chồng. Từ ngày biết chồng có bồ, chị đau đớn lắm. Nhiều lần chị còn nhắn tin bảo với cô ta: “Em dừng ngay mối quan hệ với chồng chị lại nếu không chị sẽ không để yên cho đâu”. Nhưng cô ta vẫn trơ trơ thách thức chị, cô ta nghĩ chị là người có học có địa vị nên không dám làm bừa vì còn phải giữ thể diện cho mình và cho gia đình nên sẽ không dám làm gì cô ta đâu.


 
Ảnh minh họa
 
Nhưng cô bồ của chồng chị đã quá nhầm, sau này khi biết được kết quả rồi có lẽ cô ta phải ân hận suốt đời. Thời gian đó gia đình chị khá căng thẳng, nhiều lần chị nói với chồng là ly hôn đi nhưng anh không chịu. Anh 1 mặt nói với vợ đã bỏ cô bồ 1 mặt bảo cô ta ngoan ngõan cho anh thời gian. Gần 1 tháng họ không gặp nhau cô bồ lồng lộn lên đòi đến cơ quan anh vì kêu nhớ nhưng anh không cho. Anh bảo:
 
- Đợt tới anh đi Phú Quốc kí hợp đồng, ngoan, hôm đó anh cho đi cùng.
 
- Anh hứa nhé.
 
- Anh hứa mà, nhưng em phải chịu khó chờ đợi đấy.
 
- Vâng.
 
Hôm đó chồng bảo đi công tác chị đòi đi cùng nhưng anh ngon ngọt nói:
 
- Thôi anh đi làm việc mà có phải đi chơi đâu. Đợi tháng sau anh đưa mẹ con đi Thái Lan chơi, anh hứa đấy.
 
- Anh đừng có nuốt lời đấy, nếu em biết anh léng phéng với con nào thì em sẽ không bỏ qua đâu.
 
- Anh biết rồi, anh không dám nữa đâu.
 
Chồng đi được 2 ngày nhưng hôm nào chị cũng ngó lên facebook cô bồ xem có động tĩnh gì hay không và rồi hôm đó vào đúng 7 giờ tối chị thấy cô ta check in sang chảnh tại 1 khách sạn lớn ở Phú Quốc – nơi chồng chị đang công tác. Máu điên nổi lên chị nhờ cô bạn đặt vé máy bay ngay trong đêm để vào trong đó, lần này chị quyết không nhân nhượng nữa, chị đã nhịn quá lâu rồi.
 
Bạn chị làm du lịch không thiếu chỉ cần vài cú điện thoại chị đã biết rõ chồng mình đang ở phòng nào khách sạn nào luôn. Đêm đó phải 3 giờ sáng chị mới bắt taxi đến nơi sau khi máy bay đã hạ cánh. Chị nhờ bạn thuê sẵn cho 1 phòng ở khách sạn nơi chồng mình và cô bồ đang hú hí.
 
Sau khi cất đồ chị thực hiện kế hoạch đánh ghen của mình. Hôm đó chị giả giọng miền nam, gõ cửa phòng chồng mình rồi bảo:
 
- Anh ơi cháy nhà, dậy đi.


 
Ảnh minh họa
 
Cả 2 đang ngủ nghe nói cháy nên hốt hoảng bật dậy mở cửa chạy ra đúng lúc đó chị đứng trước mặt. Vừa thấy vợ, anh chồng mặt cắt không ra giọt máu:
 
- Bà... bà xã à, sao em lại... ở đây?
 
- Em vào thăm chồng mình bộ không được sao nhưng có vẻ như em đến không đúng lúc anh nhỉ?
 
Nói rồi chị nhìn sâu vào mắt cô bồ:
 
- Sao co rúm thế em, bình thường em mạnh miệng thách thức chị lắm cơ mà. Em tưởng chị không dám đánh ghen hay sao nếu thế thì cô em nhầm rồi.
 
Nói xong chị cho cô ta mấy cái bạt tai, lúc này bạn bè chị cũng vào giúp 1 tay. Chị vừa tát vừa chửi bới, mặc kệ anh van xin thay cho cô bồ nhưng càng thế chị càng thấy máu điên nổi lên.
 
- Anh không đáng để tôi tôn trọng nữa, giờ mà anh còn bênh cho nó sao? Anh đã quỳ gối van xin và hứa hẹn với tôi như thế nào hả? Còn mày nữa, đừng nghĩ mặt mình đẹp muốn làm gì thì làm em nhé. Axit bây giờ rẻ thúi à nếu em thích để chị tặng em hẳn 1 can nhé.
 
Nói rồi chị cắt phăng mái tóc của cô ta còn cô bồ lúc này chỉ biết khóc lóc:
 
- Em sai rồi, em không dám nữa đâu chị. Xin chị tha cho em.
 
- Giờ thì em biết rằng mình đã chọc nhầm người rồi chứ.
 
Sau khi đánh ghen mệt nhoài chị nhìn vào mặt anh và nói:
 
- Tôi thấy nhục nhã và ân hận vì yêu và gắn bó suốt 10 năm với 1 người đàn ông đốn mạt như anh. Đã bao giờ anh nghĩ nếu con mình biết được chuyện này thì nó sẽ nghĩ gì chưa? Chưa bao giờ anh sợ chúng nó khinh thường mình à?
 
Anh ngồi đó cúi gằm mặt, cô bồ ôm đống tóc khóc nức nở còn chị và những người bạn bỏ đi. Sau khi đánh ghen chị thấy rất nhẹ nhõm, hôm sau chị rủ bạn đi chơi bét nhè tơi bời cứ như thể mình là gái độc thân và cứ như thể đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thái độ của chị khiến mọi người vừa lo vừa nể. Thế mới nói đàn bà suy cho cùng dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng luôn là người chịu nhiều nỗi đau và thiệt thòi nhất.