Đấy, các anh cứ nhậu cho lắm vào rồi thì sớm muộn cũng được trải nghiệm cảm giác ngủ ngoài đường là như thế nào. Không chỉ khổ thân mà còn báo hại người xung quanh một phen hú vía.
Từ trước đến giờ cứ hay nghe các chị vợ mắng chồng rằng "Đi nhậu về ra đường mà ngủ". Cứ tưởng các chị chỉ dọa thế cho vui, hóa ra cũng có người làm thật, khiến ông chồng say xỉn sau khi mò được đường về nhà đã phải ôm chăn gối ra sân. Mà đâu phải chỉ mình anh khổ thân, dáng nằm co quắp, cuộn tròn trong chiếc mền màu tím lãng mạn đã khiến lực lượng chức năng bị hù một phen hú vía.
Chuyện xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 23/2, tại ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Khi lực lượng chức năng phối hợp với dân quân xã Long An tuần tra trên đoạn đường thuộc áp 2 thì phát hiện một người nằm yên bất động. Xung quanh anh ta được quấn chăn rất kỹ, chỉ thò bàn chân ra ngoài nên lực lượng chức năng đặt ra nghi vấn đây là hậu quả của một vụ án mạng. Mà công nhận là nhìn cảnh này chẳng ai dám nghĩ chuyện tốt lành.
.jpg)
Lực lượng chức năng tá hỏa khi phát hiện người đàn ông nằm co quắp ngoài đường.
Sau khi lại gần kiểm tra thì lực lượng chức năng mới vỡ lẽ. Hóa ra, đây là người đàn ông và ông ta chỉ đang say giấc nồng mà thôi. Có lẽ vì tiết trời về đêm lạnh nên ông quấn chăn "hơi kỹ", trên đầu kê chiếc gối ôm nhỏ.
Hỏi ra mới biết, do ông thường xuyên nhậu nhẹt nên người vợ đã đuổi ông ra ngoài ngủ. Còn phát thêm chiếc gối ôm và chiếc mền tím trông rất "ton sur ton". Đang ngủ giữa chừng thì lực lượng chức năng đánh thức. Vậy là câu nói "Đi nhậu về ra đường mà ngủ" đã được áp dụng vào thực tế như thế đấy.
Nhờ có sự vận động của lực lượng chức năng nên người vợ cuối cùng đã mềm lòng, đồng ý cho chồng vào nhà ngủ sau khi ông hứa sẽ bỏ nhậu. Sự việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Cánh mày râu thì được dịp than thở "phận làm trai 12 bến nước", bị vợ đè đầu cưỡi cổ. Còn phái đẹp thì tag chồng vào để dằn mặt, lần sau bỏ tật nhậu.
- Đấy... lấy vợ sung sướng gì đâu mà ai cũng hỏi bao giờ lấy vợ.
- Chú này nhậu mà hiền nhỉ, như nhà mình thì người ra ngoài đường ngủ là mẹ con mình ấy.
- Phải tôi thì bỏ vợ luôn, nhà phải có nóc chứ. Đây là ý kiến của thằng không biết uống rượu ạ.
- Còn cho cái gối kê đầu là may rồi.
- Không có ý gì đâu chỉ muốn nhắc nhẹ là BỚT UỐNG BỚT NHẬU LẠI ANH NHÉ.
.jpg)
Do ông thường xuyên nhậu nhẹt nên người vợ đã đuổi ông ra ngoài ngủ.
Tuy đây là hình phạt dành cho những ông chồng thích uống rượu nhưng nói chung là phạt như thế khá nguy hiểm đấy chị em. Say rượu nằm ngoài trời sương gió, ngộ nhỡ bị bệnh thì phải làm thế nào? Phạt chồng thì cũng dăm bảy cách, phạt sao cho các ông rút kinh nghiệm, mai này không dám tái phạm chứ đừng đẩy anh ta vào tình thế nguy hiểm này nhé.
Còn các ông chồng cũng nên hạn chế uống rượu, phải biết giữ sức khỏe cho mình và không để vợ con phải lo lắng. Uống rượu chẳng tốt đẹp gì đâu, về lâu về dài còn sinh ra đủ bệnh. Người nào biết điểm dừng còn đỡ, cái kiểu uống say bí tỉ làm phiền đến vợ con là đáng trách lắm. Đã vậy, còn ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt con cái nữa. Chẳng thấy lợi đâu, chỉ thấy hại trăm đường.
Người đàn ông trên đây cũng may là có lực lượng chức năng gỡ rối kịp thời, chứ không nằm ngoài đường cả đêm thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Đàn ông lo được cho vợ con, tạo hình ảnh đẹp trong mắt vợ con thì mới đáng quý chứ hay ho gì cái kiểu nhậu nhẹt say xỉn suốt ngày như thế./.