Dù biết rõ những khó khăn sẽ phải trải qua nhưng Đại úy Lê Trương Hoàng Nhi, cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An luôn mong muốn được tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

Đại úy Lê Trương Hoàng Nhi (SN 1992) sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có ông nội là thương binh, được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến. Truyền thống cách mạng của gia đình đã hun đúc nên tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của Nhi từ bé. Cô gái trẻ luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được tham gia lực lượng Công an nhân dân để góp sức nhỏ của mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

s-1723866900.jpg
Đồng chí Đại úy Lê Trương Hoàng Nhi vinh dự được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá tập huấn tiền triển khai cho Sỹ quan cảnh sát cá nhân do Viện Đào tạo và nghiên cứu Liên Hợp Quốc (United Nations Institute for Training and Research) cấp

Với quyết tâm đó, Nhi đã thi đậu vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Những năm tháng học tập, rèn luyện trên ghế nhà trường đã giúp nữ chiến sỹ trẻ thêm yêu nghề. Sau khi tốt nghiệp, Nhi từng có thời gian công tác 4 năm tại Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 – Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An. Từ năm 2018, chị nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Nghĩa Đàn cho đến nay.

Vào năm 2022, Đại úy Nhi có một quyết định bất ngờ đối với nhiều người là đăng ký tham gia ứng tuyển vào Lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Chia sẻ về quyết định của mình, nữ Đại úy bộc bạch, bản thân là người có cá tính mạnh mẽ, độc lập, muốn làm việc ở những môi trường đặc thù, thử thách bản thân để rèn dũa bản lĩnh, năng lực, ý chí kiên cường.

“Hơn hết, em muốn được mang trên mình bộ sắc phục của lực lượng gìn giữ hoà bình, mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng ở cánh tay trái để được cống hiến, tự hào và hãnh diện khi là người sỹ quan Công an nhân dân Việt Nam góp phần cho sự nghiệp gìn giữ hoà bình thế giới”, Đại úy Nhi chia sẻ.

ss-1723866927.jpg
Đồng chí Đại úy Lê Trương Hoàng Nhi chụp ảnh cùng với Đại tá Lê Quốc Huy tổ trưởng, tổ công tác số 1 của Bộ Công an tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc Việt Nam tại Nam Sudan

Bên cạnh đó, nữ chiến sỹ còn muốn được rèn luyện, chiến đấu, công tác và học tập ở môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Bởi theo đồng chí Nhi, Liên hợp quốc luôn đề cao 3 giá trị cốt lõi là tính chuyên nghiệp, tính liêm chính và tôn trọng sự khác biệt. Từ đó nâng cao năng lực bản thân để có thể cống hiến một cách trọng vẹn nhất cho Ngành, cho Đảng và Tổ quốc.

Bắt đầu từ tháng 9/2023, nữ Đại úy đã tham các hội thảo, khóa huấn luyện như hoàn thành Hội thảo do Trường Đại học Công an nhân dân Trung Quốc chủ trì. Tháng 12/2023 đồng chí Nhi tham gia tập huấn về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho sỹ quan cảnh sát cá nhân tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 – K02 do VP GGHB và UNITAR tổ chức. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2024, đồng chí tham gia tập huấn về việc triển khai đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình. 

Trong 03 tháng gia huấn luyện Đơn vị Cảnh sát giữ gìn hòa bình liên hợp quốc số 1 ở tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nhi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng biểu dương trước toàn đơn vị và toàn Trung đội. Đặc biệt, trong dịp huấn luyện này đồng chí Nhi là nữ sỹ quan duy nhất giữ chức vụ chỉ huy tiểu đội trở lên trong số các trung đội chiến đấu của mô hình đơn vị FPU1 của đợt tập huấn vừa rồi. Sau khi tham gia các khóa huấn luyện, Đại úy Nhi chia sẻ cảm thấy biết ơn vì đã được rèn luyện, đào tạo, tiếp cận với nhiều kiến thức, tri thức, kỹ năng hoàn toàn mới; được gặp gỡ nhiều đồng chí, đồng đội ở khắp mọi nơi trên đất nước để học hỏi, chia sẻ và cùng nhau phát triển.

jh-1723866950.jpg
Đồng chí Đại úy Lê Trương Hoàng Nhi chụp ảnh cùng đồng đội

Nữ Đại úy cảm thấy trưởng thành hơn vì sau những lần tập huấn đã nhận ra điểm yếu của mình, từ đó khắc phục, cải thiện và nâng cấp bản thân. Nhờ việc tập huấn đã giúp đồng chí cải thiện các kỹ năng như bắn súng, lái xe, lập kế hoạch tác chiến, kỹ năng phòng vệ, tấn công. Cũng nhờ những khóa huấn huyện giúp đồng chí có thêm kỹ năng khống chế cảm xúc cá nhân, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng sinh tồn…

Đại úy Nhi chia sẻ, từ những lần tham gia huấn luyện cảm thấy rất tự hào. Tự hào vì là một người chiến sỹ Công an nhân dân, là một chiến sỹ đăng ký tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình. Tự hào vì đã cố gắng hết mình, vượt qua khó khăn, thử thách, áp lực cùng các đồng đội. Hơn hết, đồng chí cảm thấy chặng đường mình đã đi thực sự quý giá.

Dù biết rõ để được nhận nhiệm vụ triển khai tại phái bộ phải thông qua kỳ kiểm tra sát hạch của Liên Hợp quốc với nhiều khó khăn, nhưng nữ chiến sỹ Công an nhân dân luôn khao khát được cống hiện. Đại úy Nhi chia sẻ, nếu được nhận nhiệm vụ, bản thân sẽ cảm thấy vừa tự hào vừa là trách nhiệm.

jhh-1723866974.jpg
Đồng chí Đại úy Lê Trương Hoàng Nhi tham gia huấn luyện tại Đơn vị Cảnh sát giữ gìn hòa bình liên hợp quốc số 1 ở tỉnh Hưng Yên

Tự hào vì đã và đang được đi trên con đường mà mình đã chọn, những gì mà bản thân cố gắng, trau dồi sẽ có cơ hội được cống hiến. Nếu được lựa chọn thì đó là cơ hội để bước chân ra thế giới bên ngoài, để có thể góp sức mình vào công cuộc gìn giữ hoà bình. 

Một điều mà đồng chí Nhi cảm thấy tự tin khi tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đặc biệt khi nhận nhiệm vụ tại Phái bộ đó chính là sự thông cảm và thấu hiểu từ gia đình. Hiện đồng chí Nhi đang sinh sống cùng với bố mẹ đẻ, dù rất lo lắng khi biết con gái tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc những bố mẹ vẫn rất tự hào và ủng hộ. Ngoài sự nổ lực cố gắng từ bản thân, thời gian qua đồng chí Nhi được sự ủng hộ và động viên của cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị và sự hỗ trợ của các đồng đội nên dù có bất cứ nhiệm vụ nào nữ Đại úy vẫn luôn hoàn thành xất sắc.