
Qua giới thiệu, mẹ tôi (61 tuổi) sau khi thay khới gối về đã đến Bv YHCT Nguyên Phúc để điều trị phục hồi chức năng. Sau 2 tuần, tiến triển chưa được bao nhiêu thì 2 hôm trước vào sáng ngày 1/10/2025 Bs điều trị đã bẻ nghi làm gãy xương chân của mẹ, dù bà đã kêu đau nhưng không hiểu do chủ quan, coi thường bệnh nhân hay chuyên môn yếu kém mà Bs đó kệ. Đến khi bà đau quá sắp ngất họ mới đến chườm, đem đi chụp phim.
Chụp phim xong biết tình trạng rồi nhưng họ không xử lí ngay mà để tới tận 18h đêm mới chuyển mẹ tôi sang Bệnh Viện Đa Khoa TTH Vinh cấp cứu. Dù là đối tượng gây thương tích cho bà nhưng sang đến đây cấp cứu họ vẫn bắt quy trình thủ tục đóng tiền các kiểu mới cho nhập viện điều trị. Đã 2 ngày 2 đêm từ khi gây ra hậu quả nhưng Bv YHCT Nguyên Phúc vẫn không hỏi thăm lấy 1 câu, không đưa ra phương án bồi thường, chăm sóc, phía họ còn yêu cầu gia đình chúng tôi phải viết đơn đề xuất thế này, thế kia.

Ảnh chụp màn hình
Giờ đây mẹ tôi đang rất đau, phải chuyền giảm đau liên tục, phim chụp họ cũng gây khó dễ không đưa cho người nhà xem tình trạng, họ chỉ nói qua qua rồi bó bột. Tồi tệ hơn là chức năng đi lại chưa được phục hồi, giờ còn bị gãy xương thì đến bao giờ mới khỏi được để tập phục hồi, mà xương bị vậy rồi có thể tập nữa không đây? Nguy cơ tàn tật cho đến hết phần đời còn lại.
Tôi viết lên đây để cảnh báo đến mọi người hãy thật sự cân nhắc khi đến khám chữa bệnh tại Bv YHCY Nguyên Phúc nói riêng và các cơ sở KCB của TTH nói chung. Trên báo chí, mxh cũng đã rất nhiều bài viết đưa tin về việc Bv của TTH khiến bệnh nhân t.ử v.o.n.g bất thường. Đồng thời kính đề nghị Sở Y tế Nghệ An vào cuộc xác minh điều tra về nhân sự của bệnh viện này, xem có phải đúng bác sĩ không hay chỉ là những kẻ lang băm đấm bóp để còn xử lý, tránh việc tái lại trường hợp như gia đình tôi, tiền mất - tật mang.