Thấy bạn gái sảy thai chính đứa con của mình mà hắn vẫn vui sướng: "Mẹ ơi nó sảy thai rồi nhé, chúng ta thành công rồi".
Ngày còn yêu nhau nó xem hắn là cả bầu trời, nó yêu hắn hơn cả bản thân mình chỉ cần hắn hắt hơi, sổ mũi nó cũng sẵn sàng đi xe bus 20 cây số lên để thăm và chăm sóc. Hồi đó hắn cũng đối xử tốt với nó, 2 đứa yêu nhau thắm thiết tới nỗi bạn bè đều phải ghen tỵ.
Năm này qua năm khác mọi người vẫn thấy họ bên nhau, 7 năm trời chứ đâu ít ỏi gì. Ngày ra trường nó và hắn xin chuyển trọ về gần để đỡ đần chăm sóc nhau, rồi dần dần họ sống chung như vợ chồng. Chỉ cần 1 đám cưới là hợp thức hóa tất cả, nhưng nó cứ chờ mòn chờ mỏi chẳng thấy hắn cầu hôn.

Ảnh minh họa
Nhiều lần nằm cạnh nhau nó còn hỏi thẳng hắn: “Bao giờ anh cưới em?”. Mỗi lần nghe câu đó hắn lại gật gù:
- Sẽ sớm thôi, chờ công việc ổn định và kiếm được nhiều tiền hơn anh sẽ rước em về dinh. Anh muốn bao giờ mình có đủ khả năng mua được nhà cũng như cho em được cuộc sống đủ đầy anh mới cưới.
- Nhưng chờ tới lúc đó thì lâu lắm, hay mình cứ cưới đi anh nhé. Sống bình yên thế này em cũng hạnh phúc lắm rồi, nhà cửa từ từ cũng được.
- Em cố chờ thêm đi cùng lắm là vài năm nữa thôi mà, mình còn trẻ em lo gì chứ. Anh yêu em và anh sẽ luôn bên em nên em đừng lo nhé.
Nghe hắn nói vậy, nó chỉ biết bặm môi lại và “đợi chờ”. Rồi đùng 1 cái nó dính bầu, lúc cầm chiếc que thử thai trên tay nó không rõ rằng mình nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng thực sự khi ấy nó không quá lo sợ vì nó tin hắn yêu nó và sẽ có trách nhiệm với đứa nhỏ.
Tối ấy nó báo tin cho hắn, nó nghĩ hắn sẽ vui khi được làm bố dù gì lúc này hắn cũng gần 30 tuổi rồi. Nào ngờ hắn phồng mồm trợn mắt lên:
- Sao em lại để dính bầu, dính rồi thì bỏ đi chứ ngồi đấy còn hỏi anh có vui không? Vui vui cái đ*o gì, đang yên đang lành lại bắt người ta làm bố, dở người à.
Hắn nói 1 tràng khiến nó đứng sững sờ bất động, nó sốc thật sự, nhưng những gì diễn ra sau này còn khiến nó sốc hơn nhiều. Mặc kệ nó khóc lóc cầu xin hắn đừng bắt nó bỏ đứa bé mà hãy làm đám cưới vì dù gì 2 người cũng yêu nhau lâu rồi. Nhưng hắn bảo không là không, gia đình dòng họ nhà nó sẽ không chấp nhận được chuyện này đâu. Nó không muốn nhục nhã với người đời:
- Có con thì nhục nhã cái nỗi gì, anh làm được mà anh không chịu trách nhiệm được à?
Hắn và nó cãi nhau to. Ngon ngọt mãi chẳng được, hắn bèn chơi bài ngửa với nó. Hắn nhờ mẹ và chị gái, cô dì chú bác thân cận khủng bố tinh thần nó hằng ngày chỉ để ép nó phá thai. Bao lời lẽ cay nghiệt trên đời nó được nghe hết, nó không bỏ thì cái thai bé nhỏ cũng bị áp lực tới mức mà tự sẩy.

Ảnh minh họa
Cái ngày nó nằm trong vũng máu đến mức ngất lịm, nó vẫn nhớ như in vẻ mặt đắc ý của gã đàn ông mà nó đã dùng suốt 7 năm tuổi thanh xuân để yêu. Trước khi đưa nó đi cấp cứu hắn vấn vui mừng gọi điện báo tin cho mẹ:
- Mẹ ơi nó sảy thai rồi nhé, chúng ta thành công rồi.
Nó đau đớn chẳng còn nước mắt để khóc, nằm trên giường bệnh bụng đau người rã rời, 1 chút sức lực cũng chẳng có nhưng nó cứ trơ ra như không có cảm xúc. Nó không nói gì suốt nửa tháng liền khiến bố mẹ nó lo lắng khóc lên khóc xuống.
Sau vụ đó gã đàn ông bội bạc kia cao chạy xa bay đã vậy còn lên mạng viết: “Đã giải quyết được của nợ nhẹ cả người giờ thì tự do cua gái rồi”. Hàng trăm bình luận nổi lên, kẻ chúc mừng người mắng chửi đủ cả. Vài tháng sau người ta lại thấy hắn khoe "người mới" tay trong tay bên nhau thắm thiết trên mọi khung hình.
Còn nó sau cú sốc tinh thần ấy nó chợt nhận ra rằng con người vốn dĩ chẳng dễ tin như nó vẫn tưởng. Yêu nhau xem nhau như người thân mà còn đam nhau thật đau rồi cười hả hê được thì nói gì đến người ngoài. Nó sợ yêu, sợ tin vào người khác, những nỗi đau ấy chẳng biết đến bao giờ mới khỏa lấp được, mọi thứ sẽ ám ảnh và theo nó suốt cuộc đời. Thế mới nói các cô gái khi yêu nhất định phải thật sáng suốt và biết giữ mình, đừng vì 1 phút nhẹ dạ cả tin mà làm hỏng cả 1 đời người.