
Thú thực tôi thấy nó nhảm nhí không tiêu hoá nổi. Xong vấn đề là người này lại nêu cụ thể tên tuổi Phan Thị Bích Hằng với những lời buộc tội vô căn cứ, xỉ vả, bịa đặt trắng trợn về Phan Thị Bích Hằng trong nhiều chuyện về tâm linh và chuyện trấn yểm rất hoang đường, sản phẩm của trí tưởng tượng bệnh hoạn của Long... Nghe qua tôi đã thấy tên Long này là người hoang tưởng, lời khuyên cho gia đình Long là cần phải đưa Long đi viện sức khoẻ tâm thần để kiểm tra... Tôi không hề mảy may bận tâm tới những gì hắn nói.
Nhưng có 1 số người hiểu biết và có lương tri rất bức xúc nhắn tin cho Bích Hằng hỏi: Tại sao Hằng không phản ứng về việc làm vi phạm pháp luật và đạo lý của kẻ tự xưng là thầy Long để nó cứ nói ra rả trên mạng nhiều cũng khiến nhiều người hoang mang???

Ồ! Thế này thì Bích Hằng cần phải có trách nhiệm lên tiếng vì những tin yêu mà mọi người dành cho mình chứ.
Nam mô con hoan hỷ mở lời xin bồ tát tác đại chứng minh cho con.
Lời từ đáy lòng chân thành nhất Phan Thị Bích Hằng xin lỗi tất cả vì đã im lặng quá lâu để mọi người phải bức xúc thay và hoài nghi trước những bịa đặt về Bích Hằng!!!
Lời từ trái tim Bích Hằng xin cảm ơn tất cả những lo lắng, bức xúc vì tin yêu mà mọi người đã dành cho Bích Hằng.
Lời từ lý trí tuy rằng Bích Hằng thấy không muốn chấp nhưng Long đã vi phạm vào điều 155 pháp luật Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vậy nên Luật sư riêng của Bích Hằng sẽ khởi kiện Long theo pháp luật hiện hành.
Các bạn đọc và các fan yêu thương của Bích Hằng hãy yên tâm!

Phan Thị Bích Hằng không bao giờ phụ tin yêu của mọi người. Vấn đề của người tự xưng là "thầy Long" nói thật nực cười: Người có tài năng thực sự và có liêm sỉ càng tài năng càng khiêm tốn, kiệm lời nói về mình. Người tài năng thực sự không bao giờ cư xử vô văn hoá, nói năng hồ đồ, bịa đặt, vu khống, khinh miệt người khác như Long. Hơn nữa việc tâm linh nhất là trấn hay yểm lấy gì kiểm chứng??? Giả sử nếu có thật phải bí mật và kín đáo chứ lên mạng khoe khoang thế thì còn gọi gì là việc tâm linh. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Người hiểu biết có văn hoá, có sự nhìn nhận sáng suốt sẽ tự nhận biết có nên tin Long hay không?
Với tâm thế của mình Bích Hằng không bao giờ để tâm tới những kẻ hay đố kị, gieo thị phi, lộng ngôn tầm thường. Trong suốt hành trình làm tâm linh hơn 30 năm qua Bích Hằng đã gặp quá nhiều những kẻ như vậy. Đã từ lâu Bích Hằng coi đó là thứ "rác nghiệp". Nếu cứ quay đầu lại phía sau hay cúi xuống chân nhặt rác thì có lẽ bản thân bị chậm tiến và còn hít phải uế khí từ những thứ rác rưởi bẩn thỉu hôi thối ấy. Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu "chó sủa thì chó cứ sủa còn đoàn người cứ đi".
Bích Hằng luôn trải tấm lòng bao dung, nhân hậu lên gai góc của những thị phi, đố kị, phản trắc, bạc bẽo. Luôn trong sáng thiện lương, ngay thẳng bước trên sự bịa đặt, bôi nhọ nhỏ nhen, tầm thường, đê tiện để hiên ngang bước, thẳng đầu đi trên hành trình tận hiến, làm những công việc có ý nghĩa, đầy tính nhân văn góp phần lan toả, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, cho xã hội, cho đất nước với tinh thần trọng đạo lý, thượng tôn pháp luật và quan trọng nhất là hiểu và tin sâu NHÂN - QUẢ.
Bích Hằng xin gửi tới tất cả mọi người lời cầu nguyện đầy yêu thương và khánh chúc hạnh phúc bình an trong mùa Phật Đản Phật lịch 2566.
Nam mô thấu hiểu, yêu thương vương bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh!
Cre: Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng