Ngày Tuấn biết đến Lan, khi đó cả 2 người đều đang độc thân. Tuấn nghe bạn thân của Lan nói cô đã chịu rất nhiều tổn thương từ mối tình cũ nên hơn 2 năm rồi cô vẫn chưa chịu mở lòng với ai mặc dù người tán tỉnh cô rất nhiều. Lan ngày đi làm tối về ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè, cuối tuần cô đi từ thiện. Có lần Tuấn xin đi theo phải nói mãi Lan mới đồng ý, nhìn cô ấy khi đó anh thấy Lan thật xinh đẹp và lương thiện.
Nhưng cô sợ tình yêu nên hẳn gã người yêu cũ của cô đã làm điều gì đó tệ lắm. Tuấn theo đuổi Lan suốt 1 năm ròng rã cô ấy mới chịu mở lòng. Suốt 1 năm ấy khóc có cười có, lúc thì Lan vui vẻ cho cậu đến gần lúc lại xa lánh lạnh lùng như người dưng.
Ngày Lan nhận lời yêu mình cậu đã hạnh phúc vô cùng. Họ yêu nhau gần 2 năm nhưng suốt thời gian đó Lan không hề cho Tuấn qua đêm cùng mình, nếu có cũng chỉ là ôm nhau ngủ. Khi ngủ cô luôn nằm co rúm lại, rồi 1 lần Lan nói:
- Em không còn là con gái đâu nên nếu anh chê mình có thể dừng lại.
Nghe đến đó thay vì thấy bực bội ghét bỏ Tuấn lại thấy thương bạn gái vô cùng, có lẽ vì điều đó mà Lan mới khép mình như vậy. Hôm ấy anh ôm chặt lấy cô còn cô cứ khóc tu tu rồi kể về chuyện quá khứ. Lan kể trước đây gã người yêu cũ yêu cô rất nhiều, họ từng ân ái và cô không hề biết hắn đã lén quay phim lại. Sau này khi hắn quá ghen tuông và không hợp, Lan không chịu đựng nổi nữa nên đã chia tay.
Kể từ đó hễ ai tán tỉnh cô, hắn đều tìm cách chia rẽ, nhắn tin rồi nói xấu. Lan suy sụp rất nhiều nên 1 thời gian dài cô mới không yêu ai, Tuấn nghe xong thấy căm phẫn gã người yêu cũ của cô rất nhiều, càng như vậy anh lại thương cô hơn.
Nhưng cô sợ tình yêu nên hẳn gã người yêu cũ của cô đã làm điều gì đó tệ lắm. Tuấn theo đuổi Lan suốt 1 năm ròng rã cô ấy mới chịu mở lòng. Suốt 1 năm ấy khóc có cười có, lúc thì Lan vui vẻ cho cậu đến gần lúc lại xa lánh lạnh lùng như người dưng.
Ngày Lan nhận lời yêu mình cậu đã hạnh phúc vô cùng. Họ yêu nhau gần 2 năm nhưng suốt thời gian đó Lan không hề cho Tuấn qua đêm cùng mình, nếu có cũng chỉ là ôm nhau ngủ. Khi ngủ cô luôn nằm co rúm lại, rồi 1 lần Lan nói:
- Em không còn là con gái đâu nên nếu anh chê mình có thể dừng lại.
Nghe đến đó thay vì thấy bực bội ghét bỏ Tuấn lại thấy thương bạn gái vô cùng, có lẽ vì điều đó mà Lan mới khép mình như vậy. Hôm ấy anh ôm chặt lấy cô còn cô cứ khóc tu tu rồi kể về chuyện quá khứ. Lan kể trước đây gã người yêu cũ yêu cô rất nhiều, họ từng ân ái và cô không hề biết hắn đã lén quay phim lại. Sau này khi hắn quá ghen tuông và không hợp, Lan không chịu đựng nổi nữa nên đã chia tay.
Kể từ đó hễ ai tán tỉnh cô, hắn đều tìm cách chia rẽ, nhắn tin rồi nói xấu. Lan suy sụp rất nhiều nên 1 thời gian dài cô mới không yêu ai, Tuấn nghe xong thấy căm phẫn gã người yêu cũ của cô rất nhiều, càng như vậy anh lại thương cô hơn.

Rồi họ cũng làm đám cưới, với Tuấn vợ mình là cô dâu đẹp nhất. Lan cũng hạnh phúc khi cô lấy được 1 người bao dung như vậy. Đêm tân hôn, khi cả 2 đã mệt nhoài vì 1 ngày tiếp khách. Lan đi tắm còn chồng cô nằm chờ vợ bên ngoài, trong lúc đó anh lướt facebook và vô tình anh nhận được 1 tin nhắn từ gã người yêu cũ.
Hắn gửi video ân ái của hắn và vợ anh cho anh xem kèm theo dùng chú thích: “Anh bật HD xem cho rõ nhé”. Khốn nạn, lúc đó Tuấn chỉ muốn gi.ết người. Lúc vợ anh ra nhìn mặt chồng tái sắc cô liền bảo:
- Anh sao vậy?
- Anh không sao? Mình đi ngủ đi em.
- Ai nhắn gì cho anh à sao anh căng thẳng thế.
- Không, không có gì thật mà.
Tuấn không hề cho vợ biết mình đã xem đoạn video đó, anh đã xóa nó luôn. Hôm sau anh rủ người bạn thân cùng mình đi tìm gã khốn kia, hắn bị đánh 1 trận tơi tả rồi ép xóa file video gốc.
Tuấn không hề cho vợ biết mình đã xem đoạn video đó, anh đã xóa nó luôn. Hôm sau anh rủ người bạn thân cùng mình đi tìm gã khốn kia, hắn bị đánh 1 trận tơi tả rồi ép xóa file video gốc.
- Loại như mày không đáng mặt thằng đàn ông, ăn không được thì đạp đổ là cái loại hèn hạ nhất. Đó là người con gái mày từng yêu, đi hạ thấp danh dự cô ấy mày thấy sung sướng lắm à. Nói thật nhé họ sẽ cười và nhổ vào mặt mày chứ chẳng cười vào vợ tao đâu. Mày còn làm phiền hay động chạm gì đến vợ tao lần nữa thì tao sẽ không tha cho mày đâu, thằng khốn nạn ạ.
Tuấn về nhà thấy vợ đang cặm cụi bếp núc lau dọn nhà cửa tự dưng anh thấy thương vợ nhiều đến thế, giờ thì anh hiểu vì sao cô ấy lại không dám yêu ai và tự ti đau khổ nhiều như thế. Anh luôn tự hứa sẽ không để vợ phải tổn thương thêm nữa.