Trong những ngày Hà Nội giãn cách, những người vô gia, người lao động về đêm vẫn luôn nhận được sự sẻ chia, quan tâm bởi những suất cơm 0 đồng đến từ các nhà hảo tâm.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, cuộc sống của những người vô gia cư, người lao động tự do đã vất vả nay lại càng nhọc nhằn thêm khi không có công ăn việc làm, cùng với đó là những bữa ăn no cũng trở nên xa xỉ.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Như thường lệ, mỗi tuần một lần, bếp gia đình chị Nguyễn Hà Phương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại đỏ lửa để “chia ngọt sẻ bùi” với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
“Mặc dù không phải là người giỏi nấu nướng, nhưng bên cạnh luôn có người hỗ trợ tôi. Ngay sau khi biết được việc làm này, mẹ cùng cô bác, hàng xóm cũng giúp tôi rất nhiều. Cùng với đó là sự giúp sức của các mạnh thường quân đã cùng tôi tạo nên những suất cơm tươm tất nhất”, chị Hà Phương chia sẻ.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Hơn 100 suất cơm đã được đóng hộp cẩn thận để trao tận tay những người khó khăn.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Sau khi công đoạn nấu ăn hoàn tất, 8h tối nhóm thanh niên tình nguyện sẽ tới nhà chị Hà Phương để nhận các suất cơm và lên đường.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Các bạn tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ sẽ rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội để trao tận tay những suất cơm 0 đồng đến với những người vô gia cư, người lao động mưu sinh về đêm và cả những người dân mắc kẹt tại Hà Nội.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Những ngày này, lực lượng chức năng ra quân dẹp trật tự vì thế số lượng người gia cư trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Tràng Thi, ga Lê Duẩn, chợ Đồng Xuân vốn nhiều, nay lại thưa thớt. Thế nhưng vẫn có đâu đó những người vô gia cư cố gắng bám trụ lại.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Bà T.V vẫn thường nằm ngủ tại bậc cửa ra vào của một quán cà phê trên đường Lê Duẩn. Trước đây, bà bán trà đá phía đối diện cổng ga Hà Nội. Từ ngày thành phố giãn cách xã hội, bà chuyển sang đi bới rác, nhặt ve chai. Khi nhận được những suất cơm về đêm như thế này, bà vui lắm.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Cũng có những người vô gia cư đã say giấc, để không đánh thức giấc ngủ của họ, các bạn tình nguyện viên đã nhẹ nhàng để suất cơm ở lại bên cạnh.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Hà Nội về đêm còn là tiếng quét rác của các chị công nhân vệ sinh môi trường. Họ vẫn miệt mài làm việc trong đêm khuya.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Suất cơm khuya giúp các chị vượt qua cơn đói tiếp tục làm việc. Chị Lê Nhung chia sẻ: “Chúng tôi làm việc đêm hôm như thế này, đôi lúc có tiền cũng chẳng mua được cái gì để lót dạ. Vì thế bản thân tôi rất cảm động và biết ơn tất cả các bạn, đã hỗ trợ cho tôi và các đồng nghiệp của mình”.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Mặc dù giãn cách và đặc biệt đã gần 10h đêm, nhưng vẫn thấp thoáng hình ảnh người lao động nghèo đi lượm ve chai để mưu sinh. Các bạn tình nguyện cũng không quên gửi những suất cơm nóng dành tặng cho họ.
Người vô gia cư, người lao động trong đêm xúc động nhận suất cơm 0 đồng
Hà Nội thực hiện giãn cách đợt 3, cuộc sống của những người vô gia cư, lao động tự do ngày một khó khăn, nhưng không vì thế mà họ bị bỏ lại phía sau./.