Bố đẻ mất vì ung thư, đến lượt chồng chị Hoa cũng mắc căn bệnh quái ác này. Xoay xở với 3 đứa con nhỏ, chăm sóc bố chồng trọng bệnh, chị cầu mong phép màu để các con không phải chịu cảnh mồ côi.
 
Đặt đứa con nhỏ mới 7 tháng tuổi xuống nền nhà tự chơi, chị Chu Thị Hoa (SN 1989, trú xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) lau rửa cho người bố chồng mà nước mắt lã chã trên khuôn mặt. Ông Đinh Văn Việt, bố chồng chị bị bệnh tim, gút và nhiều chứng bệnh khác, phải nằm một chỗ vì các khớp xương sưng tấy, đau nhức.
 
 
Người bố đẻ mất vì ung thư chưa đầy 1 năm, chị Hoa phải đối mặt với án tử hình treo lơ lửng trên đầu chồng bởi căn bệnh ung thư máu.
 
Chồng chị Hoa là anh Đinh Văn Chung (SN 1987), hiện đang điều trị căn bệnh ung thư máu tại Hà Nội. Vướng con nhỏ đang bú sữa mẹ, chị Hoa không thể theo ra Hà Nội chăm chồng, đành nhờ mẹ chồng ra thay, còn mình ở nhà vừa chăm các con, vừa chăm bố chồng, vừa chạy vạy tiền để lo kinh phí chữa trị.
 
Một năm trước, bố đẻ chị Hoa qua đời sau một thời gian dài chống chọi với ung thư dạ dày. Vừa gượng dậy sau cú sốc lớn thì chị bị “thần chết” bồi thêm bằng “bản án tử hình”, khi viễn cảnh về người chồng cũng đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu.
 

Là trụ cột gia đình, nay anh Chung phải nằm điều trị dài ngày bởi căn bệnh ung thư máu quái ác kèm theo các bệnh lí về tim mạch, phổi...
 
"Cháu Đinh Chu Uyển Nhi (8 tuổi), con gái đầu lòng của vợ chồng Hoa bị rò hậu môn bẩm sinh phải phẫu thuật, cũng mới ổn định. Vừa rồi, cậu Chung bàn với ông bà cầm cố sổ đỏ vay vốn để mở xưởng cơ khí gia công cho một người bạn. Xưởng mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn thì cậu ngã bệnh.
 
Áp lực nợ nần, công việc nên khi cơ thể có triệu chứng cũng hơi chủ quan, đến khi không trụ được nữa thì mới đi kiểm tra, lúc này bệnh tình đã chuyển nặng, phải nhập viện. Chuyển ra Bệnh viện Huyết học Trung ương được một thời gian thì xuất hiện nhiều chứng bệnh khác như tim, phổi... nên phải chuyển bệnh viện Bạch Mai điều trị”, người anh rể chị Hoa thông tin.
 

Bệnh án của anh Đinh Văn Chung. Căn bệnh ung thư máu phát hiện ở giai đoạn muộn nên anh được chuyển ra tuyến Trung ương điều trị.
 
Khi anh Chung phải nhập viện thì căn bệnh tim của ông Việt cũng tái phát. Nhà vốn neo người nên phải chia nhau ra hai bệnh viện để chăm sóc. Bà Trần Thị Đào - mẹ đẻ chị Hoa gác công việc, đến nhà con gái trông nom các cháu để con gái vào bệnh viện chăm bố chồng.
 
Nhà vốn đã lâm vào nợ nần, giờ mẹ chồng, con dâu phải quay như chong chóng để chăm hai người bệnh khiến áp lực kinh tế càng đè nặng. Tấm sổ đỏ là tài sản giá trị nhất hiện cũng đang cầm cố ở ngân hàng, nếu đến hạn không thể trả, nguy cơ căn nhà cũng không có mà ở, nói gì đến chuyện bán để lấy tiền điều trị cho chồng. Vả lại, bán nhà đi thì biết chui rúc vào đâu khi toàn người đau ốm và trẻ nhỏ?
 

Con út chưa dứt sữa, chị Hoa không thể ra Hà Nội chăm sóc chồng nên nhận nhiệm vụ chăm sóc bố chồng bị tim, gút để mẹ chồng chăm lo cho anh Chung.
 
Nói thật khi anh Chung nhập viện, em không có nổi một triệu đồng trong túi, phải nhờ anh em họ hàng cho vay mượn. Em cũng muốn ra chăm chồng, động viên anh yên tâm điều trị nhưng con còn nhỏ dại quá, phải bú mớm nên không thể ra được.
 
Những lúc không phải vào hóa chất, sức khỏe của anh có đỡ hơn, gọi qua điện thoại cha con gặp nhau mà cũng chỉ biết khóc, không nói được điều gì. Em mới mất bố, em sợ các con em cũng phải sớm chịu cảnh mồ côi. Xin hãy cứu chồng em với...”, Hoa bật khóc.


 
Chị Hoa khẩn cầu sự giúp đỡ để các con chị không phải chịu cảnh mồ côi quá sớm.
 
Hoa khóc, ông Việt cũng khóc, xót xa cho đứa con gái tội nghiệp, bà Đào cũng nức nở. Thấy người lớn khóc, đám trẻ con không hiểu gì cũng khóc òa lên khiến căn nhà trở nên thê lương hơn. Nếu không có tiền để kéo dài sự sống cho anh Chung, cái “dớp” mồ côi cha của chị Hoa sẽ tái diễn với những đứa trẻ đáng thương này.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 

Chị Chu Thị Hoa (vợ anh Chung)
 
Địa chỉ: Xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An
 
ĐT: 0393 071 161
 
Số tài khoản: 3601250160977 (Chu Thị Hoa, ngân hàng Agribank chi nhanh TP Vinh, Nghệ An)./.