base64-1775979757428388373783-1775990754.jpeg
Người nhà bệnh nhân nằm dưới gầm cầu thang tránh nắng nóng ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

12h trưa 12-4, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online dọc hành lang trước khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chật kín cảnh người nhà bệnh nhân đứng, ngồi, nằm chờ trên ghế.

Phần lớn những người này có người thân bị bệnh nặng, phải túc trực thường xuyên để hỗ trợ. Phía bệnh viện cũng tăng cường thêm quạt công suất lớn để giảm nhiệt. Dù có quạt, không khí vẫn ngột ngạt, oi bức.

Mỗi lần bác sĩ ra cửa thông báo tình trạng bệnh nhân, những người thân chăm sóc tại đây lại thấp thỏm, âu lo cho sức khỏe người thân phía trong. Để tránh nắng nóng, nhiều người chọn cách trải chiếu, dùng giường xếp nằm trú dưới các gầm cầu thang.

Vừa thay chiếc áo ướt mồ hôi, anh Vi Công Định (42 tuổi, ngụ Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết có chỗ nằm tạm dưới gầm cầu thang đã là may mắn vì nơi này còn mát hơn bên ngoài hành lang.

Cha anh Định bị xuất huyết não, nhập viện điều trị đã hơn một tháng. Suốt thời gian đó, anh gần như "lấy viện làm nhà" để chăm cha.

"Thuê phòng ở ngoài thì tốn kém, hơn nữa ở gần đây, khi bác sĩ thông báo gì về bệnh tình của cha tôi cũng tiện chăm nom. Mấy ngày nay nắng nóng nên càng vất vả hơn", anh Định than thở.

base64-17759797574731940383967-1775990795.jpeg
Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng cầu đường càng thêm vất vả - Ảnh: DOÃN HÒA

Giữa thời tiết nắng nóng hầm hập như "chảo lửa", nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, nhiều người lao động ở Nghệ An vẫn tất bật mưu sinh. Khi mặt trời đứng bóng, dạo quanh một vòng chợ Vinh, không khó để bắt gặp những người bốc vác thuê vẫn miệt mài làm việc.

Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng cầu đường càng thêm vất vả. Chỉ sau vài ngày nắng nóng liên tiếp, người dân đã cảm nhận rõ mùa hè năm nay đến sớm và khắc nghiệt hơn.

"Trời nắng quá nên cố đi sớm, trưa nghỉ sớm hơn. Nhưng công trình khoán, phải chạy tiến độ nên cũng không tránh được lúc nắng gắt", ông Phạm Văn Tính (52 tuổi, quê Vân Du, Nghệ An), thợ xây, cho biết.

670240004-1327752389457845-9154128611880400550-n-1775990976.jpeg
Người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm nghỉ trưa ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Nắng nóng kèm theo hiệu ứng gió phơn Tây Nam những ngày qua khiến trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h, các tuyến phố ở trung tâm Nghệ An hầu như vắng bóng người qua lại. Những người buộc phải ra đường đều mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính râm kín mít từ đầu đến chân. Theo Tuổi Trẻ