1-1666773007.jpg
Hãng tin Iran IRNA xác nhận ông Amou Haji đã qua đời hôm 23/10 ở làng Dejgah, phía nam nước này. Theo Mirror, cụ ông được mệnh danh là " người bẩn nhất hành tinh" không tắm rửa hơn 67 năm vì sợ bị ốm.
2-1666773015.jpg
Lời thề không tắm của ông kiên định đến mức ông thậm chí từng lao ra khỏi ôtô khi dân làng địa phương cố gắng đưa ông ra sông để tắm rửa.
3-1666773027.jpg
Tuy nhiên, một quan chức địa phương cho hay gần đây dân làng đã đưa ông Haji đi tắm rửa sau 67 năm không tắm. Ngay sau đó, ông bị ốm và qua đời vào ngày 23/10.
4-1666773034.jpg
Trong một bài viết năm ngoái, India Times mô tả da của ông Haji phủ lớp cáu ghét dày, hình thành từ bụi bẩn và da chết.
5-1666773041.jpg
Đôi mắt của ông gần như bị che kín và có mùi cơ thể dễ dàng nhận ra từ rất xa. Haji đã sống một mình sau khi trải qua một vài thất bại trong chuyện tình cảm.
6-1666773049.jpg
Không có nhà, ông thường ở trong những ống cống hoặc nhà hoang. Phần lớn thời gian trong ngày ông ở yên một chỗ hoặc ngủ.
7-1666773057.jpg
Ngoài việc không tắm rửa, ông Haji còn không thích ăn thực phẩm tươi mà thường ăn thịt thối, xác động vật chết, đặc biệt là nhím.
8-1666773066.jpg
Hàng ngày, ông uống 5 lít nước từ lon bằng thiếc gỉ và hút phân động vật khô bằng chiếc tẩu kim loại.
9-1666773073.jpeg
Trang tin Mirror từng đưa tin dù điều kiện sống và vệ sinh thiếu thốn, sức khỏe tổng thể của ông Haji rất tốt.
10-1666773081.jpg
Một nhóm bác sĩ dẫn đầu bởi phó giáo sư Gholamreza Molavi, từ Trường Y tế Cộng đồng ở thủ đô Tehran, từng đến làng Dejgah để thăm ông Haji và tiến hành xét nghiệm các chủng bệnh viêm gan, AIDS và vi khuẩn, ký sinh trùng.
11-1666773090.jpg
Họ phát hiện ông Haji chỉ bị nhiễm giun xoắn và không có triệu chứng ảnh hưởng sức khỏe. Phó giáo sư Molvai cho rằng ông Haji đã phát triển hệ miễn dịch mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ sống trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: IT./.