h-1721955289.jpg
Nhiều người dân trong số này đã chờ đợi từ ngày hôm qua 25.7 để được vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Hữu Chánh

Từ sáng sớm 26.7, rất nhiều người dân từ Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã đến xếp hàng dọc các con phố dẫn tới Nhà tang lễ, chờ đợi để vào viếng Tổng Bí thư.

Dòng người có mặt tại đây đủ mọi lứa tuổi, từ những người cao niên đến các bạn trẻ. Thậm chí, rất nhiều người chờ viếng tối 25.7 nhưng không đến lượt, sáng sớm nay đã ra xếp hàng, mong có cơ hội được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

hh-1721955320.jpg
Hàng nghìn người dân chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hữu Chánh

Bà Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1953, quê ở Quảng Ninh), dù ở xa nhưng tối qua bà đã bắt xe xuống Hà Nội, muốn đến thắp một nén hương để vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo vì dân vì nước.

nn-1721955346.jpg
Nhiều người trẻ đã thức dậy từ 4h sáng để xếp hàng. Ảnh: Hữu Chánh

Cũng xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư từ sáng sớm, Lê Ngọc Hoa (sinh viên Trường Đại học Thương Mại) chia sẻ, là thế hệ trẻ, em rất ngưỡng mộ đức tính giản dị, liêm khiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một Đảng viên, Hoa cho rằng em càng cần phải học tập noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà còn là hình mẫu của người lãnh đạo luôn vì lợi ích nhân dân, đất nước. Ý chí vươn lên, học hỏi không ngừng nghỉ của Tổng Bí thư là tấm gương để tuổi trẻ noi theo.

x-1721955373.jpg
Người dân đến tiễn biệt Tổng Bí thư có đủ độ tuổi, từ già đến trẻ. Ảnh: Hữu Chánh

Di chuyển hàng chục km từ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) hướng về Nhà tang lễ Quốc gia, bà Lê Thị Niên cũng không giấu nổi sự xúc động nghẹn ngào. Bà Niên chia sẻ, khi xem những hình ảnh, tư liệu báo chí, bà thấy thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng. Cả cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến vì đất nước, vì dân tộc.

Hôm nay 26.7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h - 13h. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13h ngày 26.7, lễ an táng hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại quê nhà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.