nguoinghe.vn
Ảnh Nghệ An

Thế nhưng, khi mà khoản nợ vay mượn để đi sang Đài còn chưa trả xong thì vào đêm 20/10, tai hoạ đã ập đến đã cướp đi chồng và cha của 3 đứa con thơ. Ngày anh T. mất cũng là ngày tròn 10 năm vợ chồng anh về chung một nhà.

nguoinghe.vn
Ảnh Nghệ An

Trước đó, vào ngày 18/10, mẹ anh là bà Hồ Thị Thiết lúc đang trên đường đi chợ cũng bị TNGT khiến bà bất tỉnh, phải vào bệnh viện điều trị. Dù con trai đã mất từ lâu, nhưng không một ai dám nói cho bà biết vì sợ bệnh tình của bà sẽ nặng thêm.

Được biết, hiện thithe anh đang gửi tại Đài cũng mất 2 triệu/ngày. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình gần như đã kiệt quệ, không thể lo đủ để có thể đưa anh về quê.

Lúc này, gia đình chỉ có thể trông chờ vào các tấm lòng hảo tâm, sự chung tay của cộng đồng để có thể đưa anh T về sớm nhất có thể.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: STK 0121000155452, Ngân hàng Vietcombank, CTK Võ Thị Hoa (vợ anh T.).

nguoinghe.vn
Ảnh Nghệ An
nguoinghe.vn
Ảnh Nghệ An