Những đứa trẻ cứ sinh ra là phải nằm viện, tới mức thời gian chị ôm các con chiến đấu ở phòng bệnh còn nhiều hơn ở nhà. Lần này, người con thứ 3 mới lọt lòng toàn thân đã tím tái, phải cấp cứu...
 
Chị Ký mới sinh sức khỏe còn yếu, nhiều ngày sau khi sinh chị rất ít khi được nhìn mặt con gái mình là cháu Hồ Như Ý (20 ngày tuổi). Hiện cháu Như Ý đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An.
 
Chị Bá Thị Ký (SN 1991, trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) tâm sự: “Con em mới sinh, giờ phải cấp cứu nữa rồi, mỗi ngày em chỉ được gặp cháu một lúc thôi…”.
 
Từ khi lọt lòng mẹ, toàn thân Như Ý tím tái, khó thở… phải chuyển đi cấp cứu ngay. Mỗi ngày gia đình chỉ được vào thăm cháu khoảng 30 phút, người mẹ ở nhà vắt sữa vào bình để chồng đưa vào cho con nằm cách ly tại bệnh viện, ở nhà mà người mẹ như cháy ruột gan vì lo cho con.


 
Minh Nhật mới 15 tháng tuổi, thường xuyên đau ốm phải nhập viện triền miên. Minh Nhật vừa về nhà thì em gái mới 20 ngày tuổi lại phải nhập viện cấp cứu.
 
Không khí trong căn nhà nhỏ, của vợ chồng Ký nơi cuối xóm cũng vì thế nặng nề hơn bao giờ hết. Ký ở nhà vừa tự chăm sóc cho bản thân vừa trông Minh Nhật mới nằm ở bệnh viện trở về. Trên tay mẹ, đứa trẻ thơ nheo nhóc, gầy gò cứ khóc ngằn ngặt.
 
“Giờ em lo lắm, các bác sĩ cũng chưa nói cháu bị sao cả, chồng em vừa mang sữa vào cho con, mỗi ngày họ chỉ cho gặp một chút thôi, để con nằm một mình ở bệnh viện em không tài nào ngủ nổi. Bây giờ vợ chồng em phải gửi cháu đầu về bên ngoại chăm sóc. Đứa thứ 2, từ ngày mới sinh cũng nằm viện cho đến tận hôm nay. Nay cháu thứ 3 cũng vậy thì em không biết lấy gì mà lo cho các con”, Ký nói trong nước mắt.


 
Sinh ra Minh Nhật cũng bị hẹp thực quản bẩm sinh phải phẫu thuật lúc mới lọt lòng mẹ nên sức khỏe của cháu rất yếu.
 
"Khi mới sinh ra Minh Nhật được các bác sĩ kết luận bị teo thực quản bẩm sinh nên cháu ăn rất khó, phải phẫu thuật ngay sau khi sinh. Ca phẫu thuật cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cháu, rồi thường xuyên bị viêm phổi, viêm phế quản, đặc biệt hệ tiêu hóa của Minh Nhật không được như những đứa trẻ bình thường khác...", Ký chia sẻ thêm.
 
Cuộc sống của hai vợ chồng vốn đã phải chạy ăn từng bữa khi toàn bộ thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào những ngày công phụ hồ của chồng là anh Hồ Sỹ Đức (SN 1981). Bây giờ các con lại thường xuyên ốm đau, nằm viện triền miên, gia đình càng lâm vào cảnh túng quẫn đủ đường.


 
Các bác sĩ cho biết Như Ý bị mềm sũn bẩm sinh, cần theo dõi thêm để xem cháu có mắc thêm dị tật bẩm sinh nào khác hay không.
 
Kể từ khi sinh Minh Nhật cho đến tận hôm nay, thời gian Ký cùng con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, vậy nên tất cả mọi lo toan đều trông chờ vào chồng.
 
Có hôm đang ở bệnh viện, nhìn chồng quần áo còn dính đầy vôi vữa, áo đẫm mồ hôi tất tưởi mang hộp cơm, bát cháo vào cho vợ và con rồi vội vã trở về đi làm mà lòng chị như thắt lại, nước mắt chan đẫm những hạt cơm vì thương chồng.
 
Những ngày qua con gái Như Ý phải cấp cứu ở bệnh viện, vợ mới sinh sức khỏe yếu nên anh Đức phải ở nhà để phụ công việc cho vợ và chăm con. Trở về từ bệnh khi được vào thăm con, gương mặt anh thất thần.
 
"Các bác sĩ nói cháu bị mềm sụn bẩm sinh có thể phải phẫu thuật, ngoài ra còn phải theo dõi và làm các xét nghiệm cần thiết khác để xem cháu có mắc thêm dị tật bẩm sinh nào không", Đức nói trong nghẹn ngào.
 
Nghe chồng nói vậy, nước mắt chảy dài trên đôi gò má của người vợ. Rồi Ký ôm lấy chiếc cọc màn cũ cố để mình không ngã xuống. Nếu con phải phẫu thuật thì chị biết lấy đâu ra tiền để lo cho nó, bởi giờ đây nơi nào có thể vay được chút tiền chị cũng đã tìm đến. Anh Đức cũng chỉ biết nhìn vợ mà nuốt nước mắt vào trong, buông tay, cúi đầu bất lực.
 
Nghĩ về hai đứa con đang mang bệnh tật quá nặng, đôi vợ chồng nghèo chỉ còn biết dựa vào sự chia sẻ từ bạn đọc Báo Dân trí thông qua những dòng thư ngắn gọn này.


 
Cứ sinh con ra là các con phải nằm viện, khiến gia đình chị Ký vốn đã khó khăn lại càng thêm khốn cùng. Giờ đây nếu con gái tiếp tục phải phẫu thuật chị Ký cũng không biết lấy gì để lo cho con.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
Chị Bá Thị Ký.
 
Địa chỉ: Trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.
 
Số ĐT: 0589.739.518