Gia đình nghèo khó, em trai Hùng phải dừng bước để nhường con đường học hành cho anh. Hùng trở thành kĩ thuật viên hình ảnh, là niềm tự hào của gia đình, nhưng giờ thì sự sống của em thật mong manh...

Phan Văn Hùng (SN 1988, trú xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An) nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Một nửa thân dưới của Hùng đã mất khả năng vận động, hai cánh tay cử động yếu ớt. Ít ai có thể ngờ rằng đây là chàng kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh tràn đầy nhiệt huyết và hừng hực sức sống.
 
Sinh ra trong gia đình nghèo khó không đủ khả năng cùng lúc cho 2 anh em Hùng đến trường. Hùng khá hơn nên người em trai quyết định dừng lại, nhường con đường học hành cho anh.
 
Mẹ bị bệnh tim nặng, Hùng luôn cố gắng tự mình xoay xở chi phí học hành. Hùng trở thành niềm tự hào và hi vọng của cả nhà khi tốt nghiệp và tìm được việc làm tại một bệnh viện trong huyện, cho dù mức lương của một kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh mới ra trường như em còn rất eo hẹp.


 
Từ một chàng trai khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết, Hùng mắc căn bệnh U Lympho - một trong những loại ung thư khá hiếm gặp.
 
Tháng 10/2019, Hùng bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu. Cơn đau ngày càng nhiều, đi khám, Hùng được chẩn đoán viêm não Nhật Bản B. Điều trị mãi không thuyên giảm, gia đình đưa Hùng đi kiểm tra lại ở bệnh viện lớn ngoài Hà Nội.
 
“Bác sỹ nói cháu bị U lympho không hodgkin thể thần kinh trung ương nguyên phát. Điều trị một thời gian ngoài Hà Nội, gia đình không kham nổi chi phí ăn ở nên xin chuyển về Bệnh viện Ung bướu Nghệ An”, ông Phan Văn Bảy (bố Hùng) cho hay.


 
Hùng bị liệt hoàn toàn hai chi dưới, hai tay cử động yếu ớt do ảnh hưởng khối U chèn dây thần kinh vận động.
 
Giữa tháng 3/2019, Phan Văn Hùng được chuyển về Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong tình trạng bị liệt 2 chi dưới, yếu 2 tay, không thể tự phục vụ.
 
Từ hồi con đi viện, ông Bảy phải nghỉ hết công việc đồng áng, đi theo phục vụ. Bà Phan Thị Hương (SN 1968, vợ ông) bị suy tim độ 4, hở van 2 lá, lại vừa trải qua trận tai biến, hầu như không làm được gì, người con trai út Phan Văn Hải phải bỏ công việc ở xa về nhà phụ bố chăm sóc mẹ.


 
Vợ bị suy tim độ 4, gia cảnh khánh kiệt, ông Bảy đưa con đi viện trong muôn vàn nỗi lo âu.
 
Từ trước tới nay, Hùng là người gánh vác kinh tế gia đình. Nay mất đi trụ cột, lại phải gánh khoản chi phí điều trị, đi lại từ cuối năm 2019 tới nay khiến gia đình ông Bảy lâm vào cảnh khánh kiệt.
 
“Nhiều khi thương con đến đứt ruột, nó bệnh tật, không ăn uống được gì lại càng không đủ sức để điều trị hóa chất. Muốn mua cho con hộp sữa, món ăn ngon ngon để bồi bổ nhưng một đồng trong túi cũng không có. Thằng Hùng mà chết, vợ tôi chắc cũng không sống nổi, tôi cũng chỉ có nước mà chết theo thôi”, ông Bảy bật khóc.


 
Ông Bảy bất lực bật khóc khi không còn lấy một đồng trong túi để có thể mua cho con hộp sữa bồi bổ cơ thể lấy sức tiếp tục chiến đấu lâu dài với bệnh tật.
 
Người cha khốn khổ cúi xuống, cố gắng đỡ con ngồi dậy rồi bế ra xe lăn để đi đến khu vực xạ hình xương. Đôi chân của Hùng buông thõng xuống, hai bàn tay yếu ớt cố gắng bám lấy cổ bố.
 
“Sau xạ trị và hóa chất 2 đợt bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt. Tổn thương bệnh lý tại não giảm rất nhiều. Dù bảo hiểm chi trả tới 80% chi phí điều trị hóa chất mỗi đợt nhưng số tiền bệnh nhân phải đóng cũng khá lớn. Nếu vì quá khó khăn mà em phải dừng điều trị thì thật đáng tiếc”, bác sỹ Đinh Thị Hạnh Lâm, phụ trách Khoa Bệnh máu ghép tủy, nói  về trường hợp của Hùng.


 
Theo đánh giá của bác sỹ, Hùng đáp ứng điều trị tốt, tổn thương bệnh lý tại não giảm rất nhiều. Nhưng nếu vì nghèo, em phải bỏ dở cuộc chiến đấu giành giật sự sống thì thực sự rất đáng tiếc.
 
“Em chỉ mong khỏi bệnh để về đi làm thôi chị ạ. Bố mẹ vất vả, khổ cực vì em quá nhiều rồi”, Hùng tâm sự.
 
Theo đánh giá của bác sỹ, Hùng có khả năng phục hồi rất lớn nhưng có thể ước mơ của em sẽ không thể trở thành hiện thực nếu ông Bảy vì túng quẫn mà buông tay. Tôi tin em vẫn còn cơ hội được sống nếu thêm nhiều bàn tay chìa ra, tiếp sức cho em trên chặng đường gian nan sắp tới.


 
Hùng ước mơ khỏe lại để có thể đi làm, báo hiếu cha mẹ. Giấc mơ đẹp của em sẽ khó trở thành hiện thực nếu không có những bàn tay nhân ái chìa ra để em bấu víu và hi vọng...
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
Ông Phan Văn Bảy (bố em Hùng)
 
Địa chỉ: Xóm Nam Vạn, xã Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An. 
 
SĐT: 0365467982
 
STK: 100871128431, chủ TK: Phan Văn Hùng, Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Nghệ An.