Chiều 22/4, người dân thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai cùng gia đình tiễn đưa chị Thêm - nạn nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn hình ảnh 4 đứa con thơ, người phủ áo tang, khăn tang trắng xóa, chạy theo quan tài gào khóc đòi mẹ đến lạc giọng khiến ai nấy đều xót xa.
 
Vợ chết, chồng bị thương khi dừng đèn đỏ
 
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 9 giờ sáng hôm 22/4, vào thời điểm trên anh Vũ Văn Khánh (39 tuổi, trú thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) chở vợ là chị Trần Thị Thêm (31 tuổi) đi mua đồ về lắp công trình nhôm kính thuê. Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường 36 (phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) thì bị một chiếc xe tải ở phía sau bất ngờ tông phải.
 
Cú tông mạnh khiến chị Thêm ngã ra đường, bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. Anh Khánh bị hất văng ra xa nên chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, thi thể chị Thêm không còn nguyên vẹn khiến người dân ám ảnh.
 

 
Anh Khánh đau đớn vì sự ra đi đột ngột của vợ
 
Anh Khánh được người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu với chấn thương ở tay, đầu gối. Khi đã ổn định tinh thần, biết vợ đã mất, anh cầu xin xuất viện để về bên các con, chịu tang vợ.
 
Đám tang tiễn đưa chị Thêm về nơi an nghỉ cuối cùng vào chiều cùng ngày. Chứng kiến hình ảnh 4 đứa con thơ Vũ Thị Huyền Trang (học lớp 6), 2 chị em sinh đôi Vũ Thị Khánh Chi và Vũ Thị Khánh Huyền (cùng học lớp 4) và Vũ Văn Duy (4 tuổi) gào khóc đến lạc giọng, chạy theo chiếc xe tang đòi mẹ, chẳng ai cầm được nước mắt. Sự ra đi đột ngột của chị Thêm như cú sốc tinh thần quá lớn đối với đàn con. Chỉ trong phút chốc chúng mồ côi mẹ.
 
"Mẹ ơi mẹ đừng chết. Mẹ ơi mẹ đừng đi. Sao mẹ lại bỏ chị em con mà đi thế này. Về với chúng con đi mẹ ơi…".
 

 
Chị Thêm ra đi sau vụ tai nạn kinh hoàng, để lại chồng và 4 đứa con thơ.

 
4 đứa trẻ khóc lạc giọng đòi mẹ trong đám tang. 

 
Gia đình tổ chức đám tang cho chị Thêm.
 
Chị Thêm ra đi ở tuổi 31, để lại cho anh Khánh một nách 4 đứa con cùng khoản nợ trên 200 triệu đồng vay nượn trước đó để làm ăn, chữa bệnh cho chồng. Nỗi đau mất vợ hiện rõ trên khuôn mặt thất thần của người đàn ông hiền lành, ít nói. 2 ngày qua, anh Khánh không ăn uống, cứ ôm con ngồi lặng bên bàn thờ vợ, thở dài nghĩ đến chuỗi ngày dài đầy khó khăn phía trước.
 
"Vợ đi rồi, giờ chỉ còn mình tôi không biết phải xoay xở như thế nào đây? 4 đứa con của tôi còn quá nhỏ, sao bắt chúng phải gánh chịu nỗi đau lớn như thế này. Rồi đây bố con tôi biết sống ra sao?", ôm con trai út vào lòng, anh Khánh khóc nghẹn.  
 
 
Bé Duy (4 tuổi) khóc đòi mẹ rồi ngủ lả trên tay người cha
 
Tương lai mịt mù
 
Thấy 3 người chị gào khóc, bé Duy (4 tuổi, con trai út chị Thêm) tỏ ra lo lắng, sợ hãi rồi khóc theo. Đứa trẻ còn có nhỏ, chưa hiểu được nỗi đau mất mẹ. Suốt 2 ngày qua, bé Duy luôn miệng gào khóc đòi bố, các chị dẫn đi tìm mẹ. Khóc chán, đứa trẻ lại ngủ lả trên tay người thân.
 
Kinh tế gia đình phụ thuộc vào hơn một sào ruộng cùng nghề nhôm kính nhỏ lẻ của anh Khánh cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình một cách tằn tiện. 4 năm nay, anh Khánh mắc phải căn bệnh xơ gan khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Để có tiền chữa trị, họ đã phải vay mượn người thân, ngân hàng với số tiền lên đến 200 triệu đồng.
 
 
4 đứa con chị Thêm, lớp nhất mới học lớp 6, nhỏ nhất vừa lên 4 tuổi
 
Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên dù bệnh tật nhưng anh Khánh vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền chữa bệnh, nuôi đàn con ăn học và trả nợ dần. Cuộc sống chưa bớt khó khăn thì tai hoạ ập đến.
 
Ngồi trước bàn thờ nghi ngút khói hương của con gái xấu số, bà Lê Thị Nguyệt (70 tuổi, mẹ của chị Thêm) khóc cạn nước mắt vì thương xót số phận của con, thương đàn cháu ngoại mất mẹ. Một đời lam lũ, giờ ở cái tuổi 70, mắt mờ, tóc bạc nhưng chỉ trong vòng 7 tháng, bà Nguyêt phải gánh chịu 2 nỗi đau lớn khi mất cả chồng lẫn con.
 
"Chồng tôi vừa mất cách đây 7 tháng, giờ đến lượt con. Sao số phận con cháu tôi lại bất hạnh như thế này. Ông trời ơi, nếu phải chết, hãy để tôi được chết thay con. Con tôi còn cả đàn cháu dại, chúng sẽ sống thế nào khi không còn mẹ bên cạnh đây?", bà Nguyệt đau đớn.
 

 
Bà Nguyệt (mẹ ruột chị Thêm) vừa mất chồng được 7 tháng giờ lại mất con.
 
Mới 12 tuổi, Trang đã phải thay mẹ gánh vác trách nhiệm chăm sóc đàn em thơ. Trang ngồi ôm em trai trước hiên nhà, ngước khuôn mặt nhoè lệ nhìn người cha rồi nghẹn ngào chia sẻ:
 
"Chị em cháu không còn mẹ như các bạn nữa rồi. Từ nay cuộc sống của bố con cháu không biết sẽ như thế nào nữa. Bố bệnh nặng, nhà nghèo, không biết chúng cháu còn cơ hội đi học nữa không? Cháu hứa sẽ chăm sóc các em thật tốt để dưới kia mẹ được yên lòng".
 

 
Căn nhà của gia đình chị Thêm
 
Chị Lê Thị Thảo - Chủ tịch hội phụ nữ xã Quỳnh Lộc chia sẻ, Chị Thêm đột ngột ra đi sau vụ tai nạn. Anh Khánh mắc trọng bệnh, nợ nần chồng chất khiến gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn. 4 chị em Trang có nguy cơ thất học giữa chừng, mịt mù tương lai. Số phận 4 đứa trẻ mồ côi lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.
 
Mọi giúp đỡ cho 4 chị em Trang xin vui lòng gửi về địa chỉ:

Anh Vũ Văn Khánh, thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
 
Hoặc qua STK của anh Khánh: 3624205319289, ngân hàng Agribank, chi nhánh thị xã Hoàng Mai. Chủ tài khoản: Vũ Văn Khánh. ĐT: 0981.555.325.
 
Trân trọng cảm ơn!