Vào lúc 09h ngày 05/4/2022 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương tiếp nhận bệnh nhân N.T.M. (38 tuổi), công dân xã Đại Đồng (Thanh Chương - Nghệ An). Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, nhợt nhạt, trụy mạch, huyết áp không đo được.

Qua khai thác nhanh được biết, bệnh nhân bị đau bụng từ tối 04/4, đến khám tại Phòng khám đa khoa Tân Thanh từ sáng 05/4. Trong lúc đang được thăm khám thì xuất hiện ngất xỉu, mệt lả nên nhân viên y tế phòng khám đa khoa đa khoa Tân Thanh cấp tốc đưa đến bệnh viện đa huyện Thanh Chương cấp cứu.

277751116-2842267699252821-3871289007591647190-n-1224-1649249755.jpg
Nhân viên Y tế hiến máu cứu người

Bác sỹ Phan Nhân Hậu - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương, cho biết: "Ngay sau khi khi tiếp nhận, bệnh nhân được thăm khám và chẩn đoán: mất máu nặng, trụy mạch do chửa ngoài tử cung vỡ, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Sau đó, bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ để vừa hồi sức vừa mổ cấp cứu".

Trong lúc thân nhân người bệnh ko đủ điều kiện để cho máu, chờ máu dự trữ từ tỉnh về thì không kịp; lãnh đạo Bệnh viện liền "kích hoạt ngân hàng máu sống" để tìm nguồn máu cho bệnh nhân.

Theo Bác sỹ Hậu, có nhiều người có cùng nhóm máu và đăng ký hiến, sau đó 02 nhân viên y tế bệnh viện được "ưu tiên" xung phong hiến máu. Nhờ vậy, 03 đơn vị máu nhóm "A" được hiến kịp thời để hồi sức cho bệnh nhân và ca mổ được diễn ra thuận lợi, bệnh nhân vượt qua "lưỡi hái tử thần" trong gang tấc. Đến hôm nay, sau một ngày điều trị, sức khỏe chị M. tiến triển tốt, ổn đinh, da đỏ hồng.

277484639-706032167257013-2151983653804843281-n-1225-1649249784.jpg
Sức khỏe chị M. ổn định, tiến triển tốt sau cơn nguy kịch

Được biết, hai nhân viên có nghĩa cử cao đẹp là anh Nguyễn Hữu Hoàng khoa Ngoại và chị Nguyễn Thị Hằng khoa Chuẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa Thanh Chương. Đáng nói hơn đây không phải là lần đầu họ có những hành động đầy ý nghĩa đó./.