abcdc3ea-5d85-4a41-b63a-5c7b5893c2e1-1786586240.jfif
 

Các bác sĩ giới thiệu anh ra Hà Nội khám lại để xem còn cơ hội tiếp tục điều trị, phẫu thuật hay không. Nhưng anh Đại từ chối.

“Nhà giờ có gì nữa đâu mà đi, tiền mua vé xe còn không đủ, lấy đâu ra mà khám, mà chữa...”, anh nói.

Thế nhưng, bi kịch với gia đình anh chưa dừng lại ở đó. Ít ngày sau khi anh Đại xuất viện, mẹ vợ của anh là bà Đậu Thị Thịnh (77 tuổi) bị tai biến, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bà vẫn bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người khác. Bà cần được đưa đi viện định kỳ, nhưng cũng giống như người con, bà nhiều lần từ chối vì sợ con cháu tốn tiền.

“Tao không sống được lâu nữa đâu, đừng tốn tiền...”, bà nói.

ff2eeee3-22de-4275-b90e-d82bcae327f4-1786586257.jfif
 

Trước đây, vợ anh Đại dù sức khỏe yếu vẫn đi làm cách nhà hơn 10km, thu nhập khoảng 7 triệu mỗi tháng để lo thuốc men, ăn uống cho gia đình 6 người. Nhưng từ ngày chồng và mẹ già cùng nằm một chỗ, chị phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc.

Căn nhà cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái dột nên phía trên giường anh Đại luôn phải căng sẵn một tấm ni lông, phòng khi trời mưa. Nhà tắm của cả gia đình 6 người cũng chỉ rộng khoảng 1m2, được quây tạm bằng những tấm bạt cũ kỹ.

07db942e-9aae-4577-b750-dccb981dd051-1786586288.jfif
 

Vợ anh Đại chia sẻ, để có tiền lo thuốc men chạy chữa cho chồng và mẹ, chỗ nào có thể vay mượn được thì chị đã vay, ai giúp thì cũng đã giúp đỡ nhiều rồi... nên giờ đây chị gần như đã sức cùng lực kiệt, không còn biết bấu víu vào đâu.

84cf7b30-6c2c-40ff-a416-a3a842114831-1786586305.jfif
 

Anh Đại có 3 người con, đứa lớn chuẩn bị lên lớp 9, con thứ hai lên lớp 5, con út mới 5 tuổi. Có những ngày mẹ chẳng còn tiền mua gạo nấu cơm, nên ai cho gì thì ăn nấy. Thương bố, thương mẹ nên hai đứa lớn thường xuyên xin mẹ cho nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ. Mà lần nào cũng như lần nào, cứ nói đến chuyện ngày là cả gia đình lại oà khóc nức nở... vì bất lực.