Vào khoảng 18h ngày 28/6, vụ cháy rất lớn bùng lên tại bãi phế liệu của gia đình ông Nguyễn Công Dũng, xóm Văn Quang xã Minh Sơn, huyện Đô Lương.

Nhận được tin báo cháy, đội Cảnh sát PCCC và CHCN số 5 đã điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường.

Bãi phế liệu gần cửa hàng xăng ở Đô Lương bốc cháy ngùn ngụt
3 xe chữa cháy được điều đến hiện trường. Ảnh: Ngọc Phương

Do thời tiết nắng nóng, bãi phế liệu lại nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã bốc lên ngùn ngụt. Đáng lo ngại đó là cách bãi phế liệu khoảng 200m có 1 cửa hàng bán xăng dầu.

Bãi phế liệu gần cửa hàng xăng ở Đô Lương bốc cháy ngùn ngụt
Bãi phế liệu gần cửa hàng xăng ở Đô Lương bốc cháy ngùn ngụt
Bãi phế liệu có diện tích rộng hơn 200m2. Ảnh: Ngọc Phương

Cảnh sát PCCC đã nỗ lực chia thành nhiều mũi, liên tục phun nước để dập lửa. Bãi phế liệu có diện tích rộng hơn 200m2. Việc dập lửa vô cùng khó khăn bởi vật liệu dễ cháy càng lúc càng bùng lên dữ dội.

Bãi phế liệu gần cửa hàng xăng ở Đô Lương bốc cháy ngùn ngụt
Sau hơn 1 tiếng rưỡi liên tục phun nước để dập lửa đám cháy đã được khống chế. Ảnh: Ngọc Phương

Đến 19h22' đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân về vụ cháy đang được điều tra và làm rõ. Hiện thiệt hại về kinh tế chưa được thống kê.

Một số hình ảnh Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, nỗ lực dập lửa và hiện trường sau vụ cháy