Một trong những lý do dẫn đến hành động quyết liệt như vậy của người đàn ông 60 tuổi là bởi không ai trong gia đình giúp đỡ ông lấp đầy khoảng trống và sự cô đơn trong cuộc sống kể từ khi người vợ qua đời.
Theo News18 đưa tin, sự việc xảy ra ở bang Rajasthan (Ấn Độ). Người đàn ông tên là Sobran Singh đã bất chấp nguy hiểm, trèo lên cột điện 11 KV ở Dholpur. Sự việc đã tạo nên sự chú ý lớn, đám đông cũng tụ tập để an ủi người đàn ông lớn tuổi và đưa ông xuống an toàn.
Các nguồn tin cho biết người đàn ông thậm chí đã dọa tự tử nhưng may mắn là vào thời điểm đó không có điện chạy qua đường dây cao thế.
Sau khi biết tin, các thành viên trong gia đình đã liên lạc với trạm biến áp địa phương để cắt nguồn cung cấp điện ở những đường dây đó, tìm cách cứu sống ông.
Được biết, ông Sobran có 3 con trai và 2 con gái cùng vài người cháu. Ông Sobran đã sống một mình kể từ khi người vợ mất cách đây 4 năm.

Thời gian gần đây, ông có phần trở nên kích động bởi sự cô đơn. Tuy đã cao tuổi nhưng ông Sobran lại dám leo lên bể nước của ngôi làng để làm quen với một người phụ nữ.
Thế nhưng, mong ước được 'tái hôn' của ông lại nhanh chóng bị dập tắt bởi họ hàng và người thân trong gia đình cho rằng độ tuổi của ông không phù hợp để kết hôn.
Trước tình thế đó, ông Sobran đã quyết định mạo hiểm tất cả bằng cách trèo lên cột điện để thuyết phục gia đình đồng ý.
Các nguồn tin cho biết thêm, một trong những lý do dẫn đến những hành động quyết liệt như vậy của người đàn ông 60 tuổi là bởi không ai trong gia đình giúp đỡ ông lấp đầy khoảng trống và sự cô đơn trong cuộc sống kể từ khi người vợ qua đời. Ông cũng đã cố gắng thuyết phục họ nhiều lần, nhưng các con nhất mực phản đối ý định kết hôn lần nữa của ông.
Chia sẻ với truyền thông, ông Sobran cho biết bản thân muốn tái hôn bằng mọi cách. Ông nói: "Cho tôi kết hôn với bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn có một người bạn đồng hành"./.