RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc máy bay chở 172 hành khách suýt bị rơi vào vòng hỏa lực của lực lượng phòng không Syria khi họ đang phản kích lại cuộc tấn công của Israel ở gần thủ đô Damascus.
 
Theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 2h00 sáng ngày 6/2 (theo giờ Moscow) đã có 4 máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Israel, từ bên ngoài không phận Syria đã bất ngờ tấn công 8 quả tên lửa không đối đất vào ngoại ô thủ đô Damascus, Syria. Lực lượng quân chính phủ Syria đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không đáp trả lại cuộc không kích của Không quân Israel.
 
Theo dữ liệu phân tích của hệ thống kiểm soát không lưu, lúc này tại khu vực sân bay quốc tế Damascus, một chiếc máy bay chở khách Airbus-320 chở 172 hành khách đang hạ cánh.
 
“May nhờ hành động kịp thời của các nhân viên điều hành không lưu tại sân bay Damascus và hoạt động hiệu quả của hệ thống kiểm soát không lưu tự động, mà chúng tôi đã đưa được chiếc máy bay chở khách Airbus-320 ra khỏi khu vực tác chiến phòng không của Syria và hạ cánh an toàn tại sân bay thay thế gần nhất - tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.
 
Ông Konashenkov nhấn mạnh, các máy bay chở khách trên thế giới đều sử dụng máy bay phản lực tầm cao và hệ thống radar của Israel sẽ nhìn thấy rõ. Ông Konashenkov nói thêm, không ít radar đặc biệt của Israel nhìn thấy tình hình bên trong khu vực của sân bay Damascus.
 
“Do đó, Israel thực hiện các hoạt động quân sự trên, không nên sử dụng các máy bay chở khách dân sự để “đánh lạc hướng” lực lượng phòng không Syria”, ông Konashenkov nói.
 
Ông Konashenkov lấy làm tiếc khi các hoạt động quân sự Israel đang “đặt cược cuộc sống của hàng trăm dân thương vô tội”.
 
Trước đó, ngày 8/1, chiếc máy bay Boeing 737-800 chở 176 người mang số hiệu PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã bị bắn rơi trên bầu trời Iran chỉ 3 phút sau khi cất cánh. Quân đội Iran thừa nhận đã bắn nhầm chiếc máy bay và tuyên bố do “lỗi con người”.