
Mẹ em sau một thời gian dài mắc bệnh ung thư xương (U xương chậu). Dù đã chạy chữa và duy trì được 5 năm nhưng hiện tại khối u mỗi ngày một lớn, phần xương và thịt bị hoại tử, không thể nằm và chỉ ngồi qua ngày. Mẹ duy trì cơn đau bằng mocphin gần 6 tháng nay. Hiện tại cơ thể bị hoại tử nhiều nơi, lở loét, Mẹ không thể nằm và không thể làm chủ được được sinh hoạt hàng ngày.

Mấy hôm nay Mẹ có dấu hiệu muốn nằm và yếu dần. Tối thường nói chuyện một mình và luôn muốn niệm Phật, được nghe tiếng tụng kinh niệm Phật. Hiện tại Mẹ có tâm nguyện trước lúc lâm chung được trợ niệm để tiêu nghiệp và ra đi nhẹ nhàng hơn. Hiện tại Mẹ em đang rất đau đớn, khổ sở vì bệnh càng lúc càng hành hạ.
Em hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Dù rất thương Mẹ nhưng cũng không biết làm thế nào để Mẹ đỡ đau và có thể nhẹ nhàng trả nghiệp được. Em rất mong có thể mời được đạo tràng hay ban trợ niệm tới giúp Mẹ. Nhưng vì điều kiện gia đình và vấn đề khoảng cách địa lý thời gian nên việc mời ban trợ niệm từ xa giúp Mẹ gặp rất nhiều khó khăn.
Vậy nên em viết bài viết này rất mong hữu duyên nhận được sự chia sẻ từ đại gia đình Facebook phan duyên giúp em để em có thể liên hệ được với Ban trợ niệm hoặc đạo tràng nào đó tại Nghệ An, để em có thể thực hiện được nguyện vọng cuối đời của Mẹ.

Mọi liên hệ xin gọi về: Con gái Phương Thuý - 0985664468
Địa chỉ: Nhà Văn hoá xóm 14 xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An
Mong nhận được sự giúp đỡ cũng như chia sẻ bài viết của đại gia đình mình.
Em xin chân thành cảm ơn!